CHÚA NHẬT 18

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Đông đảo dân chúng đang ở đó với Chúa Giê-su, mà không có gì ăn, nên Người gọi các môn đệ tới mà bảo : “Thầy động lòng thương đám dân này.”
  2. Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh.
  3. Hãy tránh xa mọi thứ tham lam, bởi vì không phải nhờ những thứ anh em có mà mạng sống anh em được bảo đảm đâu.

Kinh Sáng

  1. Chúa dùng năm chiếc bánh và hai con cá cho năm ngàn người được no nê.
  2. Thật, tôi bảo thật các ông : Không phải ông Mô-sê cho các ông bánh bởi trời, nhưng chính là Cha tôi cho các ông bánh đích thực bởi trời.
  3. Hãy tích trữ kho tàng ở trên trời, nơi không có mối mọt đục phá.

Kinh Chiều II

  1. Ai nấy ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn dư thu được những mười hai thúng đầy.
  2. Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.
  3. Nếu thật sự anh em muốn nên giàu có, hãy ham chuộng những của cải đích thực.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin