29 tháng 7

Thánh Martha, Maria và Lazaro

Mác-ta là chị của cô Ma-ri-a và ông La-da-rô ở Bê-ta-ni-a. Trong sách Tin Mừng, thánh nữ xuất hiện ba lần : lần thứ nhất trong bữa ăn ở Bê-ta-ni-a, khi cùng với cô em là Ma-ri-a tiếp đãi Đức Giê-su ; lần thứ hai khi ông La-da-rô được Chúa cho phục sinh, lúc đó thánh nữ đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-su ; và lần cuối trong bữa tiệc đãi Chúa Giê-su sáu ngày trước lễ Vượt Qua. Trong cả ba câu chuyện, ta luôn thấy thánh nữ đóng vai trò chủ nhà.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Căn nhà Bê-ta-ni-a, Chúa dừng chân ngơi nghỉ,
Bếp lửa hồng tỏa hơi ấm tình thương.
Nơi đâu có Chúa, nơi ấy có thiên đường,
Có sự sống, có nguồn vui chan chứa.

Căn nhà Bê-ta-ni-a, Chúa dừng chân trú ngụ,
Bữa cơm nghèo mà thắm thiết niềm vui.
Ôi thân thương từng giọng nói nụ cười,
Chúa gần gũi những tâm hồn bé nhỏ.

Căn nhà Bê-ta-ni-a, chuyện xưa còn nhắc nhớ,
Bên mồ La-da-rô, Chúa nhỏ lệ cảm thương.
Trước mặt bao người quyền năng Chúa biểu dương:
Ai tin vào Chúa sẽ không phải chết.

Bê-ta-ni-a, cam tùng hương thơm ngát,
Theo gió Tin Mừng bay khắp cõi trần gian.
Bê-ta-ni-a Chúa tìm được ủi an,
Bên những tâm hồn như cánh hoa đồng nội.

Khúc diệu ca dâng Chúa Cha từ ái,
Và Chúa Con, Đấng tuyệt mỹ khôn lường,
Cùng Chúa Thánh Thần, nguồn suối tình thương,
Muôn muôn thuở đáng tôn thờ yêu mến.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Xướng đáp

X. Vinh quang Thiên Chúa tỏa sáng trên các thánh.
Đ. Sự cao cả của các ngài thật đáng kính tôn.

Bài đọc 1    

⇒ Bài đọc theo ngày trong tuần thường niên

Bải đọc 2

Phúc thay ai được đón Chúa Ki-tô vào nhà mình

Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.

Lời Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải hướng về một mục đích, khi gánh vác trăm công ngàn việc ở đời này. Chúng ta hướng về đó bao lâu còn là lữ khách, chứ chưa phải là cư dân, bao lâu còn ở trên đường, chứ chưa vào quê thật, bao lâu còn đang phải ước ao, chứ chưa được vui hưởng. Thế nên chúng ta phải hướng về đó, hướng về đó mà không lơ là và cũng không ngơi, để ngày kia chúng ta đạt tới đích.

Cô Mác-ta và cô Ma-ri-a là hai chị em, chẳng những là chị em về huyết nhục, mà còn là chị em trong đức tin. Cả hai đều khắng khít với Chúa ; cả hai đều một lòng phục vụ Chúa lúc Người còn sống trong xác phàm. Cô Mác-ta đón tiếp Người như người ta quen đón tiếp lữ khách. Nhưng đây là nữ tỳ đón tiếp Chúa, người bệnh nhân đón tiếp Đấng Cứu Chữa, thụ tạo đón tiếp Đấng Tạo Thành. Cô lấy cơm bánh để phục vụ Đấng sẽ lấy Thần Khí mà nuôi cô. Vì Chúa đã muốn nhận lấy thân phận tôi đòi, và một khi đã nhận lấy thân phận tôi đòi, thì Người muốn được các tôi tớ nuôi dưỡng không phải vì địa vị, nhưng là vì tình thương. Bởi chưng chấp nhận cho người ta nuôi dưỡng mình, đó là yêu thương. Chúa mang xác phàm, nên Người biết đói biết khát.

Thế là Chúa được đón tiếp như khách quý. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận ; còn những ai đón nhận, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Người đón nhận tôi tớ khiến họ thành anh em, Người cứu chuộc kẻ tù đày, cho họ được đồng thừa tự. Thế nhưng, đừng có ai trong anh em lại nói : Phúc thay ai được đón Chúa Ki-tô vào nhà mình. Bạn chớ buồn phiền, đừng than vãn vì bạn được sinh ra vào thời mà bạn không nhìn thấy Chúa trong xác phàm. Người không để bạn mất vinh dự ấy đâu. Người nói : Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Thưa chị Mác-ta, xin cho phép tôi nói, chị được chúc phúc vì đã tận tâm phục vụ. Phần thưởng chị tìm cho công khó của chị là được nghỉ ngơi. Bây giờ chị lo toan đủ điều, chị muốn nuôi dưỡng các thân xác phải chết, cho dù là của các vị thánh. Nhưng ngày kia, khi chị vào được quê trời, liệu chị có còn gặp người lữ khách nào để đón tiếp, người đói nào để bẻ bánh cho ăn, người khát nào để cho uống, người bệnh nào để thăm nom, người tranh chấp nào để hoà giải, người chết nào để chôn cất không ?

Trên quê trời, sẽ chẳng còn bất cứ sự gì như thế, nhưng sẽ có gì ? Thưa có điều cô Ma-ri-a đã chọn. Ở đó, chúng ta được nuôi, chứ không phải nuôi người khác. Vì vậy, trên quê trời, điều cô Ma-ri-a đã chọn sẽ viên mãn và thành toàn : từ bàn tiệc thịnh soạn của lời Chúa, cô đã từng thu lượm những mảnh vụn. Vậy bạn có muốn biết điều gì sẽ xảy ra trên quê trời không ? Chính Chúa đã nói về các tôi tớ của Người rằng : Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.

Xướng đáp    Ga 12,3

X Sau ngày Chúa Giê-su cho ông La-da-rô sống lại, người ta dọn tiệc đãi Người tại Bê-ta-ni-a,

và cô Mác-ta lo hầu bàn.

Đ Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Đức Giê-su.*

  • (Vinh danh)

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện  

Lạy Cha, Cha muốn Con Cha tìm được trong nhà Bê-ta-ni-a mối tình thân của một người bạn, sự tận tâm của một nữ tỳ và sự chăm chú của một con tim biết lắng nghe. Xin cho chúng con cũng biết lắng nghe Đức Kitô là Thầy với một con tim nhiệt tình, biết phục vụ người bằng một lòng mến sống động, cho tới ngày Người dẫn đưa chúng con vào nơi vinh hiển của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem
Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống,
là Giê-ru-sa-lem trên trời
(Hr 12,22).

  • Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : *
    “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

  • Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
    cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
    Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
    được xây nên một khối vẹn toàn.

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

  • Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
    trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
    để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
    như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

  • Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, *
    ngai vàng của vương triều Đa-vít.

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

  • Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
    rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
    tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
    lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

  • Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
    tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
    Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
    tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

  • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
    tự muôn đời và chính hiện nay,
    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Chúa uy linh giữa triều thần thánh,
        nào ta đến phủ phục tôn thờ.

Thánh thi

Căn nhà Bê-ta-ni-a, Chúa dừng chân ngơi nghỉ,
Bếp lửa hồng tỏa hơi ấm tình thương.
Nơi đâu có Chúa, nơi ấy có thiên đường,
Có sự sống, có nguồn vui chan chứa.

Căn nhà Bê-ta-ni-a, Chúa dừng chân trú ngụ,
Bữa cơm nghèo mà thắm thiết niềm vui.
Ôi thân thương từng giọng nói nụ cười,
Chúa gần gũi những tâm hồn bé nhỏ.

Căn nhà Bê-ta-ni-a, chuyện xưa còn nhắc nhớ,
Bên mồ La-da-rô, Chúa nhỏ lệ cảm thương.
Trước mặt bao người quyền năng Chúa biểu dương:
Ai tin vào Chúa sẽ không phải chết.

Bê-ta-ni-a, cam tùng hương thơm ngát,
Theo gió Tin Mừng bay khắp cõi trần gian.
Bê-ta-ni-a Chúa tìm được ủi an,
Bên những tâm hồn như cánh hoa đồng nội.

Khúc diệu ca dâng Chúa Cha từ ái,
Và Chúa Con, Đấng tuyệt mỹ khôn lường,
Cùng Chúa Thánh Thần, nguồn suối tình thương,
Muôn muôn thuở đáng tôn thờ yêu mến.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn      Rm 12,1-2

Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Xướng đáp

XÐ.  Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,
*      luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng.
X.  Bước chân đi không hề lảo đảo.  *
     Vinh danh …

Tx TCTM

Bà Mác-ta nói với Chúa Giê-su :
“Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống,
Đấng đã đến thế gian này.”

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

  • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
    Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
  • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
    Người đã cho xuất hiện *
    Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
  • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
    Mà phán hứa tự ngàn xưa :
  • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
    Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
    Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
    Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
  • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
    Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
    Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
    Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
    Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
  • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
    Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
    Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
    Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
    Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
  • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
    Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
    Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
    Và trong bóng tử thần,
    Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
  • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
    Tự muôn đời và chính hiện nay,
    Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

  • Ta hãy chúc tụng Ðấng Thánh của Thiên Chúa, và tin tưởng cầu xin: * Lạy Chúa Giê-su, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh!
  • Chúa đã gặp thử thách như chúng con, mà không hề phạm tội, * xin thương xót chúng con.
  • Chúa đã kêu gọi chúng con sống trọn tình bác ái, * xin thánh hóa chúng con.
  • Chúa đã muốn chúng con thành ánh sáng giữa người đời, * xin soi sáng chúng con.
  • Chúa đã đến để phục vụ người ta chứ không phải để cho người ta phục vụ, * xin hoán cải chúng con.
  • Chúa đã dạy chúng con phải từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, * xin trợ lực chúng con.
  • Chúa đã muốn chúng con sống đời âm thầm cầu nguyện như gia đình Na-da-rét * xin giúp chúng con trung thành với ơn gọi đan tu.
  • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Cha, Cha muốn Con Cha tìm được trong nhà Bê-ta-ni-a mối tình thân của một người bạn, sự tận tâm của một nữ tỳ và sự chăm chú của một con tim biết lắng nghe. Xin cho chúng con cũng biết lắng nghe Đức Kitô là Thầy với một con tim nhiệt tình, biết phục vụ người bằng một lòng mến sống động, cho tới ngày Người dẫn đưa chúng con vào nơi vinh hiển của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Căn nhà Bê-ta-ni-a, Chúa dừng chân ngơi nghỉ,
Bếp lửa hồng tỏa hơi ấm tình thương.
Nơi đâu có Chúa, nơi ấy có thiên đường,
Có sự sống, có nguồn vui chan chứa.

Căn nhà Bê-ta-ni-a, Chúa dừng chân trú ngụ,
Bữa cơm nghèo mà thắm thiết niềm vui.
Ôi thân thương từng giọng nói nụ cười,
Chúa gần gũi những tâm hồn bé nhỏ.

Căn nhà Bê-ta-ni-a, chuyện xưa còn nhắc nhớ,
Bên mồ La-da-rô, Chúa nhỏ lệ cảm thương.
Trước mặt bao người quyền năng Chúa biểu dương:
Ai tin vào Chúa sẽ không phải chết.

Bê-ta-ni-a, cam tùng hương thơm ngát,
Theo gió Tin Mừng bay khắp cõi trần gian.
Bê-ta-ni-a Chúa tìm được ủi an,
Bên những tâm hồn như cánh hoa đồng nội.

Khúc diệu ca dâng Chúa Cha từ ái,
Và Chúa Con, Đấng tuyệt mỹ khôn lường,
Cùng Chúa Thánh Thần, nguồn suối tình thương,
Muôn muôn thuở đáng tôn thờ yêu mến.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn     Pl 3, 7-8

Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Ðức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Ðức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như không đáng kể, để được Ðức Ki-tô.

Xướng đáp

XР   Chúa là Đấng Công Chính
*        ưa thích người chính trực.
X      Hằng đoái thương những kẻ lòng ngay. *       
        Vinh danh …

Tx TCTM

Chúa Giê-su yêu quý bà Mác-ta
và các em của bà là Ma-ri-a và La-da-rô.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

  • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
    Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
    Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
  • Phận nữ tỳ hèn mọn,
    Người đoái thương nhìn tới ; *
    Từ nay hết mọi đời
    Sẽ khen tôi diễm phúc.
  • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
    Biết bao điều cao cả. *
    Danh Người thật chí thánh chí tôn !
  • Đời nọ tới đời kia, *
    Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
  • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
    Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
    Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
    Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
  • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
    Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
    Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
    Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
  • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
    Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
    Và cho con cháu đến muôn đời.
  • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
    Tự muôn đời và chính hiện nay,
    Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

  • Chúng ta hãy khẩn nài Chúa Cha là nguồn ơn thánh hoá mọi loài, để Người nhận lời các thánh nguyện giúp cầu thay mà cho chúng ta biết noi gương các ngài: * Cha là Chúa chí thánh xin thánh hoá chúng con.
  • Cha đã cho chúng con được làm con cái Cha trong Giáo Hội, * xin cho Giáo Hội không ngớt lời xưng tụng danh Cha trên khắp hoàn cầu.
  • Cha đã muốn chúng con ăn ở đẹp lòng Cha, * xin cho đời chúng con đem lại nhiều hoa quả tốt đẹp.
  • Cha đã cho chúng con được giao hoà cùng Cha nhờ Ðức Ki-tô, * xin cho chúng con được hoà thuận và hiệp nhất với nhau luôn mãi.
  • Cha đã mời chúng con vào dự tiệc thiên quốc, * xin cho chúng con biết tận tình thương yêu nhau vì được cùng chia sẻ Bánh trường sinh.
  • Cha đã mời gọi chúng con sống đời đan tu chiêm niệm * xin cho chúng con biết chuyên cần cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh.
  • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha, Cha muốn Con Cha tìm được trong nhà Bê-ta-ni-a mối tình thân của một người bạn, sự tận tâm của một nữ tỳ và sự chăm chú của một con tim biết lắng nghe. Xin cho chúng con cũng biết lắng nghe Đức Kitô là Thầy với một con tim nhiệt tình, biết phục vụ người bằng một lòng mến sống động, cho tới ngày Người dẫn đưa chúng con vào nơi vinh hiển của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.