* Lưu ý: Cần phải mở qua những ngày muốn lưu trước khi bấm "Lưu lại".
từ Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
TÍN HỮU QUA ĐỜI
KINH SÁCH
KINH SÁCH
Giáo đầu
Phiên tuần : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi
Ôi Thánh Phụ, Chúa muôn đời hằng hữu,
Nguồn vô song cho muôn vật sinh tồn,
Lượng hải hà, xin đoái lại đoàn con
Vì tội lỗi mà có ngày phải chết.
Ðây án tử, ôi thật là khủng khiếp,
Cha bắt các tội nhân phải phục tùng,
Cả loài người chung một kiếp tử vong :
Thân cát bụi lại trở về cát bụi !
Nhưng sinh khí Cha an bài đã thổi
Vào con người ngay từ buổi thai nhi
Ðã trở nên một hạt giống diệu kỳ
Mang sức sống muôn muôn đời tồn tại.
Niềm hy vọng phục sinh, lạy Cha từ ái,
Chính là ơn thoa dịu nỗi ưu phiền,
Và tin rằng : Ðấng sống lại đầu tiên,
Ðức Ki-tô, sẽ dẫn vào cõi thọ !
Nguồn vui sống trong Nước Trời muôn thuở,
Nguyện Cha ban cho tôi tớ đã qua đời,
Xưa một niềm tin Thánh Tử Ngôi Hai
Và đã được xức dầu Thần Khí Chúa.
* Xin chuẩn bị cho chúng con đây nữa
Khi lìa trần được hưởng phúc thiên cung
Và đồng thanh ca tụng Chúa cửu trùng
Là cùng đích, là căn nguyên vạn vật.
Ca vịnh
Tv 39 (40),2-14.17-19
Cảm tạ Chúa và xin Người phù giúp
Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế,
nhưng đã tạo cho con một thân thể (Hr 10,5).
I
Tx 1 :Muôn lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ,
Chúa đã lấy đất mà nhào nặn nên con,
và tạo cho con một tấm hình hài,
xin ban cho con được trỗi dậy trong ngày sau hết.(H)
- Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, *
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. - Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp, *
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng. - Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. *
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa. - Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, *
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác. - Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con :
thật là nhiều vô kể ! *
Không một ai sánh được như Ngài. - Dầu con muốn loan đi kể lại, *
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao ! - Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ; *
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa : “Này con xin đến !” - “Trong sách có lời chép về con *
rằng con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.” - Vinh danh ...
II
Tx 2 :Lạy Chúa, xin thương tình cứu con,
muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. (H)
- Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ; *
lạy Chúa, Ngài từng biết
con đâu có ngậm miệng làm thinh. - Đức công chính của Ngài, *
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ; - nhưng con đã nói lên
đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương. - Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài
sẽ giữ gìn con mãi. - Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình,
làm tối tăm mặt mũi, *
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu,
khiến rụng rời tâm trí. - Lạy Chúa, xin thương tình cứu con, *
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ ! - Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài ! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !” - Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới, *
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn ! - Vinh danh …
Tv 41 (42)
Quy hướng về Chúa và đền thánh
Ai khát, hãy đến ; và ai muốn, hãy lãnh lấy nước trường sinh
(Kh 22,17).
Tx 3 :Linh hồn con khao khát Chúa Trời
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ? (H)
- Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong, *
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa. - Linh hồn con khao khát Chúa Trời
là Chúa Trời hằng sống. *
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ? - Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi : *
“Này Thiên Chúa ngươi đâu ?” - Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa, *
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. - Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi ? *
Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng Cứu Độ,
là Thiên Chúa của tôi. - Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khe-mon cao ngất
và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài. - Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này. - Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống. - Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con :
“Chúa quên con sao đành ? *
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi ?” - Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này, *
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi :
“Này Thiên Chúa ngươi đâu ?” - Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi ? *
Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng Cứu Độ,
là Thiên Chúa của tôi. - Vinh danh ...
Xướng đáp
X. Lạy Chúa, lòng thương xót của Ngài thật bao la. (H)
Ð. Theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. (H)
Bài đọc 1 1 Cr 15,12-34
Trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô từ cõi chết chỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói : không có chuyện kẻ chết sống lại ? Nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không chỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô chỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Ki-tô chỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không chỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không chỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
Nhưng không phải thế ! Đức Ki-tô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà những kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó, mọi sự đều hoàn tất, khi Người tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao ương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể Đấng đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
Chẳng vậy, những người chịu phép rửa thế cho kẻ chết thì được gì ? Nếu tuyệt nhiên kẻ chết không chỗi dậy, thì tại sao người ta lại chịu phép rửa thế cho kẻ chết ? Và chính chúng tôi, tại sao hằng giờ chúng tôi liều mình đương đầu với hiểm hoạ ? Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết : tôi có hãnh diện về anh em trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, thì mới quả quyết như vậy. Nếu vì những lý do phàm trần mà tôi phải chiến đấu với thú dữ tại Êphêxô, thì điều đó nào có ích gì cho tôi ? Nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì chúng ta cứ ăn cứ uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ lầm : chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu. Đừng say sưa nữa mới phải phép, và chớ phạm tội : một số người quả không biết gì về Thiên Chúa. Tôi nói như vậy để anh em phải xấu hổ.
Xướng đáp 1 Cr 15,25-26 ; Kh 20,13.14
XĐ. Chúa Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người.
* Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. (H)
X. Bấy giờ sự chết và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, rồi sự chết và âm phủ bị quẳng vào hồ lửa. *
Hoặc
Bài đọc 1 (1 Cr 15,35-57)
Trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Có người sẽ nói : kẻ chết chỗi dậy thế nào ? Họ lấy thân thể nào mà trở về ? Đồ ngốc ! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết, mới được sống. Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý Người muốn : giống nào hình thể nấy.
Không phải mọi thể xác đều giống nhau : của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Lại có những vật thể thuộc thiên giới, và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. Việc kẻ chết sống lại cũng như vậy : gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì vinh quang ; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ ; gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có thần khí.
Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. Như có lời đã chép : con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.
Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này : không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không còn hư nát ; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.
Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời KinhThánh sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng ! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Xướng đáp G 19,25.26.27
XĐ. Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày cuối cùng, từ bụi đất tôi sẽ đứng dậy.
* Chính trong thân xác này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (H)
X. Tôi sẽ được phúc ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. *
Hoặc
Bài đọc 1 (2 Cr 4,16-5,10)
Trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Anh em thân mến, chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.
Quả thật, chúng ta biết rằng : nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải trần trụi. Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.
Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng : ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.
Xướng đáp Tv 50 (51),3-4
XĐ. Lạy Chúa, xin đừng theo những việc con làm mà xét xử con, vì trước thánh nhan, con đã không làm gì xứng đáng. Nay con đến van nài Chúa quyền uy cao cả.
* Những điều gian ác con đã làm, xin Ngài thương tẩy xoá. (H)
X. Xin rửa con sạch hết lỗi !ầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. *
Bài đọc 2
Trích bài giảng của thánh A-tha-na-xi-ô, giám mục An-ti-ô-khi-a.
Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Nhưng Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của người sống. Người đang sống, vì thế những kẻ đã chết mà có Người làm Chúa cai trị, thì không còn là người chết nữa mà là người sống. : sự sống đang ngự trị nơi họ để họ sống mà không phải sợ chết nữa, giống như Đức Ki-tô khi đã trỗi dậy từ cõi chết thì không còn chết nữa.
Vậy một khi họ đã được phục sinh và được giải thoát khỏi sự hư nát, họ sẽ không còn thấy sự chết nữa. Họ sẽ được tham dự vào sự phục sinh của Đức Ki-tô, cũng như chính Người đã chia sẻ cái chết của họ.
Quả thật, Đức Ki-tô đã xuống trần gian, lúc đó đang còn là nhà tù muôn thuở, chính là để phá tung cửa đồng và bẻ gãy then sắt, và để kéo sự sống chúng ta ra khỏi sự hư nát mà đưa đến với Người, đồng thời cho chúng ta được tự do thay vì phải nô lệ.
Nếu kế hoạch cứu độ ấy còn như chưa hoàn hảo, - vì cho tới nay con người vẫn phải chết và thân xác họ vẫn phải tan rã vì cái chết -, thì đó không phải là lý do để không tin. Bởi vì chúng ta đã đón nhận bảo chứng của mọi điều thiện hảo đã được hứa ban, nhờ Đức Ki-tô là hoa quả đầu mùa của chúng ta ; do vậy, chúng ta được nhắc lên tận trời cao và đồng ngự trị với với Đức Ki-tô, Đấng đã đưa chúng ta lên nơi cao thẳm cùng với Người, như thánh Phao-lô nói : Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô trên cõi trời.
Chúng ta sẽ được đón nhận lời hứa này cách hoàn toàn, khi đến thời được Chúa Cha ấn định trước, khi chúng ta cởi bỏ tính trẻ con và đạt tới tầm vóc con người trưởng thành. Bởi vì Chúa Cha hằng hữu đã muốn rằng ơn Người ban phải vững bền chắc chắn và không còn bị coi thường nữa do việc trở lại tính trẻ con.
Còn phải nói gì nữa. Thân xác của Chúa đã phục sinh là thân xác thần thiêng, bởi vì thánh Phao-lô đã quả quyết về vấn đề thân xác, khi gieo xuống là xác có sinh khí, mà khi chỗi dậy là xác có thần khí, nghĩa là đã được biến đổi trong vinh quang của Đức Ki-tô, vị thủ lãnh đi trước chúng ta.
Thánh tông đồ còn nói thêm, bởi vì người biết rõ điều gì sẽ xảy đến cho toàn thể nhân loại, nhờ Đức Ki-tô, Đấng sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
Vậy nếu biến đổi ở đây có nghĩa là thân xác được thay đổi thành thần thiêng, và nếu thân xác này lại nên giống thân xác vinh quang của Đức Ki-tô, vì Đức Ki-tô đã phục sinh với thân xác thần thiêng, thì thân xác đó không là gì khác hơn thân xác khi gieo xuống thì hèn hạ, nhưng cũng chính thân xác đó đã được biến đổi. mặc lấy danh dự vinh quang.
Nhưng đó là điều Đức Ki-tô, hoa trái đầu mùa của nhân loại chúng ta, đã thực hiện khi đưa nhân tính của Người về với Chúa Cha, Người cũng dẫn đưa vạn vật muôn loài, như lời đã hứa : Khi tôi được nâng cao khỏi đất, tôi sẽ lôi kéo mọi người đến với tôi.
Xướng đáp Ga 5,28-29 ; 1 Cr 15,52
XĐ. Mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, và sẽ ra khỏi mồ.
* Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, còn ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. (H)
X. Trong một giây, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, những người chết sẽ chỗi dậy mà không còn hư nát. *
Hoặc
Bài đọc 2
Trích thư của thánh Bơ-rau-li-ô, giám mục Xa-ra-gốt.
Chúa Ki-tô, niềm hy vọng của mọi tín hữu, gọi những người đã lìa đời là những người đang an nghỉ chứ không phải là người chết, Người nói : La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc.
Chính thánh Phao-lô cũng không muốn chúng ta buồn phiền về những người đã an giấc. Do đó, nếu đức tin của chúng ta quả quyết rằng mọi người tin vào Đức Ki-tô, sẽ không phải chết đời đời, như Tin Mừng nói, thì cũng do đức tin chúng ta biết rằng Đức Ki-tô không chết và chính chúng ta cũng sẽ không chết.
Bởi vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống và những người đã chết trong Chúa sẽ sống lại.
Vì thế, niềm hy vọng phục sinh phải giúp ta thêm can đảm, bởi vì lúc bấy giờ chúng ta sẽ gặp lại những người chúng ta đã mất. Chỉ có điều là chúng ta phải vững tin vào Người, nghĩa là tuân phục các giới răn của Người, bởi vì Người dùng quyền năng tuyệt đỉnh của Người để làm cho những kẻ chết được phục sinh còn dễ hơn chúng ta đánh thức những người đang ngủ. Đó là những điều chúng ta vẫn nói. Thế nhưng tôi không hiểu tâm tình nào xui khiến chúng ta chìm ngập trong nước mắt và lòng thương tiếc nào làm tan nát lòng tin. Ôi ! thân phận con người khốn khổ ; nếu không có Đức Ki-tô thì cuộc đời chúng ta quả là vô ích !
Hỡi tử thần, ngươi thật tàn ác, ngươi phân ly những người đã phối hợp, ngươi chia cắt những người bạn đã liên kết với nhau ! Kể từ nay sức mạnh của người đã bị bẻ gãy. Từ nay cái ách vô tâm của ngươi đã bị nghiền nát do Đấng đã ngăm đe ngươi qua tiếng gầm thét của ngôn sứ Hô-sê : Hỡi tử thần, này người sẽ chết vì tay Ta. Vì đó, cùng với thánh tông đồ, chúng ta cũng có thể mỉa mai : Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ?
Chính Đấng chiến thắng ngươi đã cứu chuộc chúng ta. Người đã nộp mạng sống quý giá mình vào tay những kẻ gian ác, để biến những kẻ gian ác thành những người nghĩa thiết với mình. Nhắc lại những gì trong Kinh Thánh có thể đem lại niềm an ủi cho chúng ta thì quá dài và quá nhiều. Chỉ cần chúng ta hy vọng vào sự phục sinh và hướng mắt nhìn về vinh quang của Đấng cứu chuộc chúng ta cũng đủ, bởi vì nhờ đức tin, chúng ta đã được phục sinh nơi Người rồi, như thánh tông đồ nói : Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta.
Vì chưng chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, mà thuộc về Đấng đã cứu chuộc chúng ta ; ý muốn của chúng ta luôn phải lệ thuộc vào ý muốn của Người. Chính vì thế, chúng ta vẫn cầu nguyện rằng : Xin cho ý Cha thể hiện. Do đó, khi gặp cảnh tang tóc, chúng ta cần phải thưa cùng Thiên Chúa như ông Gióp : Chúa đã ban cho, Chúa đã cất lấy, xin chúc tụng Danh Chúa. Chúng ta hãy cùng với ông Gióp thưa như thế ở dưới đất này để sau này, trên trời cao, chúng ta cũng được phần thưởng giống như ông.
Xướng đáp 1 Tx 4,13-14 ; Gr 22,10
XĐ. Về những ai đã an giấc ngàn thu, anh em chớ buồn phiền như những người khác, những người không có niềm hy vọng.
* Nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. (H)
X. Đừng khóc than rên rỉ như thể mình không có đức tin. *
- Vinh danh …
Tx 4 :Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
lạy Thiên Chúa, xin mau đến cùng con. (H)
Tc Kn 3,1-6
Sinh mạng chính nhân ở trong tay Chúa
Phúc thay những kẻ đã được chết trong Chúa.
Họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn (Kh 14,13).
- Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa *
và chẳng cực hình nào động tới được nữa. - Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi ; *
khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. - Lúc họ xa rời chúng ta,
chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, *
nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. - Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, *
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng
được trường sinh bất tử. - Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. *
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người. - Người đã tinh luyện họ
như người ta luyện vàng trong lò lửa, *
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. - Vinh danh …
Tc Kn 3,7-9
Vinh phúc mai ngày của các chính nhân
Chính nhân sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ
(Mt 13,43).
- Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
những người công chính sẽ rực sáng *
như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. - Họ sẽ xét xử muôn dân,
và thống trị muôn nước. *
Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. - Những ai trông cậy vào Người
sẽ am tường sự thật ; *
những ai trung thành,
sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, - vì Người ban ân phúc *
và xót thương những ai Người tuyển chọn. - Vinh danh …
Tc Kn 10,17-21
Thiên Chúa dẫn đưa dân Người đến nguồn ơn cứu độ
Những người đã thắng Con Thú hát bài ca của ông Mô-sê,
tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên (Kh 15,2-3).
- Đức Khôn Ngoan trả công
cho dân thánh đã từng chịu gian khó,
dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, *
thành bóng mát che họ ban ngày,
thành ánh sáng soi họ ban đêm, - đưa họ qua Biển Đỏ,
dẫn họ qua làn nước mênh mông. *
Nhưng địch thù của họ,
Đức Khôn Ngoan nhận chìm,
rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. - Và, lạy Đức Chúa, những người công chính đó
đã tán tụng Thánh Danh, *
đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. - Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm, *
và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. - Vinh danh …
Xướng đáp
X. Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban. (H)
Đ. Trong cõi đất dành cho kẻ sống. (H)
Bài Tin Mừng Ga 6,37-40
“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.”
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."
Thánh thi
Ngợi Khen
(Te Decet Laus)
Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.
Lời nguyện
Ngoài Mùa Phục Sinh :
Cầu cho một tín hữu
A- Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng : chính Chúa Giê-su sẽ làm cho ông (bà, anh, chị, em) T... được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em) T... khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở lượng từ bi đón nhận ông (bà, anh, chị, em) T... vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Cầu cho nhiều tín hữu
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một khải hoàn về thiên quốc, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin cho các tín hữu Chúa là ông (bà, anh, chị, em) T... và ông (bà, anh, chị, em) T... đã thoát kiếp tử vong cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Ðấng tạo thành và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Cầu cho thân nhân và ân nhân
Lạy Chúa là Ðấng rất mực khoan dung hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Ðức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con (hay là : mà ban cho anh chị em trong cộng đoàn chúng con) đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Mùa Phục Sinh :
A- Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là tín hữu Chúa mà ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được cùng Người sống lại vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu, và là niềm vinh dự của bậc chính nhân, Chúa đã muốn Ðức Giê-su chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Kết thúc
X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa
KINH SÁNG
KINH SÁNG
Giáo đầu
Phiên tuần :Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn : cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thỉnh ca
ĐC : Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
nào ta hãy đến bái thờ Người. (H)
Tv 94 (95)
Lời mời gọi reo hò mừng Chúa
Ta hãy mau vào nơi an nghỉ của Chúa, để đừng có ai sa ngã
theo gương bất trung của các tổ phụ (Hr 4,11).
- Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
ĐC : Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
nào ta hãy đến bái thờ Người. (H)
- Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.
ĐC : Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
nào ta hãy đến bái thờ Người. (H)
- Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
ĐC :Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
nào ta hãy đến bái thờ Người. (H)
- Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.
ĐC : Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
nào ta hãy đến bái thờ Người. (H)
- “Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ”
ĐC : Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
nào ta hãy đến bái thờ Người. (H)
- Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC : Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
nào ta hãy đến bái thờ Người. (H)
Thánh thi
Này tang tóc gieo u sầu ảm đạm
Con nhìn Ngài mà lòng những xôn xao,
Ôi Giê-su, nguồn hy vọng dạt dào,
Chúa là sự phục sinh, là sức sống !
Xưa Ngài cũng trải qua cơn dao động,
Từng băn khoăn đau đớn bởi tử thần,
Rồi gục đầu trước Thánh Phụ từ nhân
Mà kính cẩn trao dâng luồng sinh khí.
Tật nguyền của chúng con, Ngài chia sẻ,
Ôi tấm lòng Mục Tử lớn lao thay,
Muốn chúng con cùng đau khổ với Ngài,
Cùng an nghỉ ngay trong lòng Thánh Phụ !
Trên thập giá, đôi tay Ngài rộng mở
Như đón chờ để ấp ủ vào tim
Hết những ai vì bệnh hoạn ưu phiền
Còn khắc khoải chưa yên mà nhắm mắt.
Ngài phá vỡ cửa âm ty ngục thất,
Ðầy chiến công, lên mở cửa Nước Trời,
Nỗi sầu này : xin cho đổi mới niềm vui,
Và chết đoạn, được trường sinh vĩnh cửu.
* Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu
Ðã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Ðược Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng
Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 50 (51)
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con
Anh em phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới
(Ep 4,23-24).
Tx 1 :Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát,
nay nhảy múa mừng Ngài. (H)
- Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. - Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài. - Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, *
liêm chính khi xét xử. - Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. - Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền ; *
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết. - Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ, *
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng. - Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi *
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm. - Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, *
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. - Xin đừng nỡ đuổi con
không cho gần Nhan Thánh, *
đừng cất khỏi lòng con
Thần khí thánh của Ngài. - Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. - Đường lối Ngài,
con sẽ dạy cho người tội lỗi, *
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. - Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ, *
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính. - Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, *
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. - Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận. - Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát ; *
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê. - Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, *
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại. - Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa. - Vinh danh ...
Tv 64 (65)
Lời tạ ơn long trọng
Xi-on đây, hiểu là thành trì thiên giới (Ô-ri-giê-nê).
Tx 2 :Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất. (H)
- Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng, *
điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn. - Chúa là Ðấng nghe lời cầu khẩn,
mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,
thân mang đầy tội lỗi ; *
bao tội ác đè bẹp chúng con,
nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả. - Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn
và cho ở tại khuôn viên đền Ngài. *
Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,
lộc thánh đền Ngài, lại được đầy - Ngài công minh đáp lại lời chúng con
bằng những việc lạ lùng kinh hãi. *
Lạy Chúa Trời, Ðấng cứu độ chúng con,
Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất
và hải đảo xa vời. - Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi,
lấy uy dũng mà thắt ngang lưng. *
Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,
người muôn nước náo động xôn xao :
Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng. - Dân cư trên khắp cùng trái đất
thấy kỳ công của Ngài phải khiếp oai. *
Ngài làm vang tiếng reo cười,
cửa đông sáng sớm cửa đoài chiều hôm. - Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang, *
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. - Tưới từng luống san từng mô đất,
khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm, *
bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. - Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, *
chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
câu hò tiếng hát trổi cao. - Vinh danh …
Tc Is 38, 10-14. 17-20
Bài ca của vua Khít-ki-gia
Tx 3 :Xin cứu con, lạy Chúa khỏi quyền lực âm ty. (H)
- Tôi có nói : Nửa cuộc đời dang dở
mà đã phải ra đi, *
bao tháng năm còn lại,
giam tại cửa âm ty. - Tôi có nói : Chẳng còn được thấy Chúa
ở trên cõi dương gian, *
hết nhìn thấy con người
đang sống nơi trần thế. - Nhà tôi ở đã bị giật tung *
và đem đi như lều mục tử. - Lạy Chúa, con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình, *
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ. - Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực,
tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương. *
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực. - Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu ; *
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ. - Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong, *
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm. - Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
vào lòng Chúa tín trung. - Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay. *
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
Ngài là Ðấng tín trung. - Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca
trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời. - Vinh danh …
Tv 145 (146)
Hạnh phúc thay những người trông cậy Chúa
Chúng ta hát mừng Chúa suốt cuộc đời,
nghĩa là bằng cách ăn nết ở của chúng ta (Ác-nô-bi-ô).
Tx 4 :Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. (H)
- Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, *
suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời ! - Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *
Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan. - Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *
Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó. - Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử công minh cho người bị áp bức, *
ban lương thực cho kẻ đói ăn. - Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, *
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính. - Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. *
Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời ! - Vinh danh …
Đoản huấn 1 Tx 4,14
Nếu chúng ta tin rằng Ðức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Ðức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Ðức Giê-su.
Xướng đáp
XÐ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
* vì chính Ngài đã thương cứu vớt. (H.H)
X. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. *
Vinh danh …
Tx TcTM
a. Ngoài mùa Phục Sinh
Tôi là phục sinh và là sự sống.
Ai tin tôi thì dầu đã chết rồi thì cũng sẽ được sống,
tất cả những ai đang sống và tin vào tôi,
sẽ không chết bao giờ.
b. Mùa Phục Sinh
Ðức Ki-tô sống lại
và giãi sáng trên dân,
dân riêng Người chuộc lấy
bằng bửu huyết tuôn tràn. Ha-lê-lu-ia.
Thánh Ca Tin Mừng
Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)
- Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,*
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. - Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện *
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta. - Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
Mà phán hứa tự ngàn xưa : - Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; *
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ; - Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. - Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên. - Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. - Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Lời cầu
- Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Ðức Giê-su Ki-tô sống lại từ cõi chết, và sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Vậy ta hãy tha thiết nguyện cầu : * Xin Chúa cho chúng con được thông phần sự sống của Ðức Ki-tô.
- Lạy Chúa là Cha chí thánh, nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng con đã cùng chết, cùng được mai táng với Ðức Ki-tô, và cùng sống lại với Người, * xin cho chúng con bước vào đời sống mới, để sau khi chết, chúng con được sống mãi với Người.
- Chúa nuôi sống chúng con bằng bánh bởi trời, * xin cho chúng con nhờ đó mà tìm được sức sống, và đến ngày sau hết được phục sinh vinh hiển.
- Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Ðức Ki-tô khi Người hấp hối, * xin cho chúng con vững lòng trông cậy trong giờ phút lâm chung.
- Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Ðức Giêsu sống lại, * xin cho những ai đã qua đời được phục sinh, và cho chúng con được cùng họ hưởng vinh quang muôn đời.
- Chúa đã cho Ðức Giê-su từ cõi chết sống lại và ban sự sống đời đời cho chúng con, * xin giúp các đan sĩ biết làm chứng mầu nhiệm phục sinh qua cuộc sống hằng ngày.
- Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, và những người xin chúng con cầu nguyện, * xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lời nguyện
Ngoài Mùa Phục Sinh :
Cầu cho một tín hữu
A- Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng : chính Chúa Giê-su sẽ làm cho ông (bà, anh, chị, em) T... được phục sinh vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em) T... khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở lượng từ bi đón nhận ông (bà, anh, chị, em) T... vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Cầu cho nhiều tín hữu
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một khải hoàn về thiên quốc, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin cho các tín hữu Chúa là ông (bà, anh, chị, em) T... và ông (bà, anh, chị, em) T... đã thoát kiếp tử vong cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Ðấng tạo thành và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Cầu cho thân nhân và ân nhân
Lạy Chúa là Ðấng rất mực khoan dung hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con (hay là : mà ban cho anh chị em trong cộng đoàn chúng con) đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Mùa Phục Sinh :
A- Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là tín hữu Chúa mà ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được cùng Người sống lại vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu, và là niềm vinh dự của bậc chính nhân, Chúa đã muốn Ðức Giê-su chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ (theo mùa Phụng Vụ)
MÙA VỌNG - MÙA CHAY
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
(Sub Tuum Praesidium)
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,
Ngài xiết bao thánh thiện,
Này chúng con chạy đến
Tìm nương ẩn nơi Ngài.
Lúc sa vòng gian khổ,
Khi gặp cảnh phong trần,
Lời con cái nài van,
Xin Mẹ đừng chê bỏ.
Nhưng xin hằng giải thoát
Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,
Ôi vinh diệu ai bì
Trinh Nữ đầy ơn phước !
* MÙA GIÁNG SINH
* MÙA PHỤC SINH
* MÙA THƯỜNG NIÊN
Kính Lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(Ave Regina Caelorum)
Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.
Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay. (Ha-lê-lu-ia !)
Kết thúc
X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.
GIỜ BA
GIỜ BA
Giáo đầu
Phiên tuần : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi (Theo Mùa Phụng Vụ)
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ðây giờ phút chói lòa rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.
Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan chỗi dậy đội mồ bước ra.
Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày
Ðoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.
Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại
Ðấng lừng danh đánh bại tử thần.
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
Ca vịnh
Tx :Lạy Chúa, xin trở lại mà cứu mạng con. (H)
TUẦN I
Tv 119 (120)
Mong ước được bình an
Phải kiên trì lúc gặp gian truân, và phải chuyên tâm cầu nguyện
(Rm 12,12).
- Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ. - Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa ? *
Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng ! - Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc, *
phải sống cùng dân du mục Kê-đa. - Tấm thân này trải bao năm tháng
sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình,
nhưng hễ tôi nói tới
thì phe họ lại muốn chiến tranh. - Vinh danh ...
Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát,
không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).
- Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời. - Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành ! - Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
Người luôn luôn ở gần kề. - Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. - Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. - Vinh danh …
Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem
Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống,
là Giê-ru-sa-lem trên trời (Hr 12,22).
- Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : *
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !” - Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn. - Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. - Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, *
ngai vàng của vương triều Đa-vít. - Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.” - Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. - Vinh danh ...
Tv 125 (126)
Vui mừng và hy vọng nơi Chúa
Anh em đã đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an
(2 Cr 1,7).
- Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. - Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !” *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
ta thấy mình chan chứa một niềm vui ! - Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. *
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. - Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo ; *
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng. - Vinh danh ...
Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1 Cr 3,9).
- Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm. - Bạn có thức khuya hay dậy sớm
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. - Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. - Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế ! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù. - Vinh danh ...
Tv 127 (128)
Hạnh phúc thay gia đình có Chúa
Xin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc từ Xi-on,
nghĩa là từ Hội Thánh Người (Ác-nô-bi-ô).
- Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may. - Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái, *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn. - Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. - Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình ! - Vinh danh …
Đoản huấn G 19,25-26
Tôi biết rằng : Ðấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.
Xướng đáp
X. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi ? (H)
Ð. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người. (H)
Lời cầu
- Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :
- Xin Chúa ban cho... sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lời nguyện
Ngoài Mùa Phục Sinh :
Cầu cho một tín hữu
A- Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng : chính Chúa Giê-su sẽ làm cho ông (bà, anh, chị, em) T... được phục sinh vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em) T... khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở lượng từ bi đón nhận ông (bà, anh, chị, em) T... vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Cầu cho nhiều tín hữu
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một khải hoàn về thiên quốc, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin cho các tín hữu Chúa là ông (bà, anh, chị, em) T... và ông (bà, anh, chị, em) T... đã thoát kiếp tử vong cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Ðấng tạo thành và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Cầu cho thân nhân và ân nhân
Lạy Chúa là Ðấng rất mực khoan dung hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con (hay là : mà ban cho anh chị em trong cộng đoàn chúng con) đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Mùa Phục Sinh :
A- Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là tín hữu Chúa mà ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được cùng Người sống lại vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu, và là niềm vinh dự của bậc chính nhân, Chúa đã muốn Ðức Giê-su chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Kết thúc
X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.
GIỜ SÁU
GIỜ SÁU
Giáo đầu
Phiên tuần : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi (Theo Mùa Phụng Vụ)
Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Trưa hôm ấy chịu khổ hình thập tự
Chúa kêu rằng “khát nước”, thảm sầu thay !
Xin cho con ca tụng Chúa giờ này
Biết khát vọng ơn Ngài công chính hóa.
Ôi lạy Chúa, con thấy mình đói lả
Chỉ có Ngài làm no thỏa được thôi,
Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi
Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.
Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh
Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề
Cho xác thịt này dịu lửa đam mê
Còn tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.
Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái
Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần
Tự cõi trời thương mở lượng khoan nhân
Ban hồng phúc như lòng con cầu khẩn.
Ðây giờ phút chói lòa rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.
Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan chỗi dậy đội mồ bước ra.
Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày
Ðoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.
Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại
Ðấng lừng danh đánh bại tử thần.
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
Ca vịnh
Tx : Xin thương chữa lành con, lạy Chúa,
quả thật, con đắc tội với Ngài. (H)
Ca vịnh
⇒ Click đọc theo ngày online trong Mùa Phụng Vụ
***
Thứ Hai
Tv 118 (119),9-16
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
II
- Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng ?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. *
Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. - Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. *
Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. - Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
các quyết định miệng Ngài phán ra. *
Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể. - Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. *
Con vui thú với thánh chỉ Ngài
chẳng quên lời Ngài phán. - Vinh danh ...
Tv 1
Hai nẻo đường
Phúc thay ai tin tưởng vào thập giá mà đón nhận nước thanh tẩy
(Một tác giả thế kỷ II).
- Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi, *
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, - nhưng vui thú với lề luật Chúa, *
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. - Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ. *
Người như thế làm chi cũng sẽ thành. - Ác nhân đâu được vậy :
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. *
Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân ! - Vì Chúa hằng che chở
nẻo đường người công chính, *
còn đường lối ác nhân
đưa tới chỗ diệt vong. - Vinh danh ...
Tv 17 (18),2-20
Tạ ơn Chúa cứu độ và ban chiến thắng
Bấy giờ, đất chuyển động mạnh (Kh 11,13).
I
- Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con ; *
lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ,
là Đấng giải thoát con ; - lạy Thiên Chúa con thờ
là núi đá cho con trú ẩn, *
là khiên mộc, là Đấng Cứu Độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ. - Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, *
và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. - Sóng tử thần dồn dập chung quanh,
thác diệt vong làm tôi kinh hãi, *
màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,
bẫy tử thần ập xuống trên tôi. - Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa,
kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi. *
Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người. - Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển,
chân núi đồi chấn động lung lay, *
vì Chúa nổi lôi đình. - Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu, *
và than hồng tung toé. - Chúa nghiêng trời ngự xuống,
chân đạp lớp mây mù, *
ngự trên thần hộ giá,
trên cánh gió lượn bay : - Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ,
lấy mây đen nghịt làm trướng che Người. *
Trước mặt Chúa, kìa chớp loé mây bay,
mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ. - Chúa nổi sấm vang trời,
Đấng Tối Cao lớn tiếng. *
Người bắn tên khiến địch thù tán loạn,
phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. - Lạy Chúa, lòng đại dương xuất hiện,
thềm lục địa phơi trần, *
khi thấy Ngài doạ nạt ngăm đe
và bừng bừng nổi giận. - Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,
vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, *
cứu tôi thoát đối phương tàn bạo
và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. - Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,
nhưng Chúa thương nâng đỡ phù trì, *
Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi,
vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. - Vinh danh …
Thứ Ba
Tv 118 (119),17-24
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
III
- Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài. *
Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. - Ở trên đời, con là thân lữ khách,
mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con. *
Hồn con những khát khao mòn mỏi,
hằng chờ mong quyết định của Ngài. - Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài ! *
Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo. - Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ. *
Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn. - Vinh danh ...
Tv 17 (18),21-51
Tạ ơn Chúa cứu độ và ban chiến thắng
Bấy giờ, đất chuyển động mạnh (Kh 11,13).
II
- Chúa xử tốt với tôi
bởi tôi sống ngay lành, *
Người ban thưởng cho tôi
vì tay tôi trong sạch. - Chính bởi tôi đã theo đường lối Chúa,
không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. *
Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ. - Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn *
và tránh xa tội lỗi. - Chúa ban thưởng cho tôi
bởi tôi sống ngay lành, *
và tay tôi trong sạch
như mắt Người đã thấy. - Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung,
xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, *
ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,
nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. - Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, *
bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. - Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, *
Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù. - Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc, *
nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con,
con vượt thành vượt luỹ. - Vinh danh ...
III
- Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,
lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. *
Chính Người là khiên che thuẫn đỡ
cho những ai ẩn náu bên Người. - Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa ?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta ? *
Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng,
và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn. - Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi. *
Tập cho tôi thạo phép binh đao,
luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. - Lạy Chúa,
Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, *
Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. - Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, *
chân con bước không bao giờ lảo đảo. - Con đuổi theo, bắt được quân thù,
chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan, *
đánh cho quỵ, không sao dậy nổi,
chúng ngã gục, nằm dưới chân con. - Chúa làm cho con nên hùng dũng
để xông ra chiến trường, *
Ngài cho con đè bẹp đối phương. - Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn ;
con tiêu diệt những kẻ oán thù con. *
Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,
kêu đến Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời. - Con nghiền chúng nát tan
như bụi tro gió cuốn, *
và quét sạch chúng đi
như bùn đất ngoài đường. - Chúa đã cứu con khỏi dân phản loạn,
lại đặt con làm đầu các nước. *
Dân xa lạ phải thần phục con,
vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành. - Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,
người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, *
từ trong đồn luỹ, run rẩy kéo nhau ra. - Đức Chúa vạn vạn tuế !
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. *
Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,
là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
bắt chư dân quy phục quyền tôi. - Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch *
cho thắng cả đối phương,
cứu khỏi người tàn bạo. - Vì thế giữa muôn dân,
con cất lời cảm tạ, *
dâng điệu hát cung đàn
ca mừng danh thánh Chúa. - Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao
cho đức vua chính Người đã lập. *
Chúa hằng ưu ái đấng Người đã xức dầu tấn phong,
là Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời. - Vinh danh …
Thứ Tư
Tv 118 (119),25-32
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
IV
- Lạy Chúa, tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,
theo lời Ngài, xin cho con được sống. *
Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. - Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. *
Con đã phải buồn sầu ứa lệ,
như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. - Xin giúp con tránh đường xảo trá
và thương ban cho con luật pháp Ngài. *
Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông. - Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải nhục nhã ê chề. *
Được Chúa thương mở lòng mở trí,
con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài. - Vinh danh ...
Tv 72 (73)
Điều thắc mắc của người công chính
Phúc thay người nào không mất niềm tin vào tôi (Mt 11,6).
I
- Thiên Chúa nhân hậu biết dường nào *
với nhà Ít-ra-en,
với những kẻ có lòng trong sạch ! - Thế mà tôi đã gần như hụt bước,
một chút nữa là tôi phải trượt chân, *
bởi ganh tị những người lên mặt
và thấy ác nhân thịnh đạt hoài. - Quả là chúng không nếm mùi tân khổ,
chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi, *
không hề vất vả như ai khác,
chẳng bị tai ương giống người đời. - Vì vậy, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ,
lấy thói bạo tàn làm áo che thân. *
Xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác,
và tâm địa chan chứa những mưu mô. - Chúng chế giễu, buông lời thâm độc,
lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người ; *
miệng chẳng từ xúc phạm trời cao,
lưỡi tự do tung hoành cõi đất. - Nên dân ta hướng về chúng cả,
lời chúng thốt ra, hăm hở nuốt vào. *
Chúng bảo : “Chúa Trời đâu có biết,
Đấng Tối Cao nào hiểu chuyện chi !” - Ác nhân như vậy đó,
chúng vẫn cứ an nhàn, *
thu tích thêm của cải. - Vinh danh ...
II
- Lạy Chúa, như thế là con đã uổng công
giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch ! *
Suốt ngày con bị đòn bị đánh,
mỗi sớm mai hình phạt sẵn chờ. - Giả như con tự nhủ :
mình nói năng như chúng,
thì con đã thất trung
với giống dòng con Chúa. *
Nên con mới gẫm suy để hiểu chuyện này,
nhưng đối với con thật là vất vả ; - cho tới ngày được vào trong thánh điện,
con mới am tường hậu vận chúng ra sao. *
Quả Ngài đặt chúng vào nơi trơn trượt,
đẩy cho rơi vào cảnh điêu tàn. - Trong nháy mắt hỡi ôi,
chúng đã sụp đổ rồi, *
nỗi kinh hoàng ập xuống,
cuốn mất cả tăm hơi ! - Lạy Chúa, khi tỉnh giấc,
Ngài xua đuổi hình ảnh chúng đi, *
như giấc mộng phai mờ
lúc người ta thức dậy. - Khi lòng con ngậm hờn cay đắng
và nỗi đớn đau thấu tận ruột gan, *
con quả đã ngu si chẳng hiểu,
trước mặt Ngài, như thú vật nào hơn ! - Thật con ở với Chúa luôn,
tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời, *
dắt dìu khuyên nhủ bao lời,
một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. - Con còn ai chốn trời xanh,
bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham ! *
Dẫu cho hồn xác suy tàn,
thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con,
muôn đời là Chúa cao tôn. - Kìa ai xa Chúa, sẽ mai một hết, *
những kẻ phụ Ngài, Ngài diệt cả đi. - Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa,
chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. *
Mọi việc Ngài làm, con xin kể lại
nơi cửa vào thành thánh Xi-on. - Vinh danh …
Thứ Năm
Tv 118 (119),33-40
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
V
- Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng. *
Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. - Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó. *
Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài. - Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *
Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
để người người kính sợ Thánh Danh. - Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao ! *
Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống. - Vinh danh ...
Tv 73 (74)
Than vãn vì đền thờ bị tàn phá
Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác (Mt 10,28).
I
- Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,
sao bừng bừng nổi giận *
với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt ? - Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu,
chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, *
và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị. - Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ. *
Trong thánh điện, quân thù đã phá đổ tan hoang. - Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp,
nay đối phương ầm ĩ thét gào ; *
chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng. - Chúng như những kẻ múa rìu trong rừng rậm, *
vồ búa vung lên, đập tan nát cửa đền. - Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt.
Đền thờ Thánh Danh,
chúng xúc phạm, chúng san bằng ; *
rồi tự nhủ : “Mình phá hết đi !”
Trong cả xứ, chúng thiêu huỷ mọi nơi thờ phượng. - Dấu lạ xưa, chúng con đâu thấy nữa,
ngôn sứ cũng chẳng còn, *
mãi đến khi nao, ai nào có biết ! - Lạy Thiên Chúa,
tới bao giờ đối phương còn phỉ báng,
địch quân cứ nhục mạ danh Ngài mãi mãi sao ? *
Cánh tay Ngài, cánh tay dũng mãnh,
sao Ngài rút lại, chẳng can thiệp gì ? - Vinh danh ...
II
- Thế mà lạy Thiên Chúa,
Vua chúng con từ muôn thuở,
Đấng từng chiến thắng trên toàn cõi địa cầu, *
chính Ngài đã ra oai xẻ đôi lòng biển,
trên làn nước biếc, Ngài đập vỡ sọ thuồng luồng ; - chính Ngài đã nghiền nát bảy đầu con Giao long,
vứt nó làm mồi cho thủy quái ; *
chính Ngài đã khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ,
chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy dạt dào. - Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa ;
chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương ; *
chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất,
thời hạ tiết đông, cũng chính Ngài thiết lập. - Lạy Chúa, xin nhớ cho : thù địch phỉ báng Ngài, *
lũ dân điên rồ nhục mạ Thánh Danh. - Thân phận bồ câu, xin đừng trao cho thú dữ, *
đừng mãi mãi quên đi
mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. - Giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, *
bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm,
chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn. - Xin chớ để người bị áp bức
phải ra về tủi hổ, *
nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ
được ca ngợi Thánh Danh. - Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài, *
xin Chúa nhớ lại rằng :
quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa. - Xin đừng quên tiếng kẻ thù Chúa hò la, *
tiếng quân địch thét gào vang lên mãi. - Vinh danh …
Thứ Sáu
Tv 118 (119),41-48
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
VI
- Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. *
Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
vì con tin cậy ở lời Ngài. - Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. *
Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời. - Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo. *
Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
lòng không chút hổ ngươi. - Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến. *
Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy. - Vinh danh ...
Tv 53 (54),3-6.8-9
Xin ơn phù giúp
Nhân danh Chúa, ngôn sứ xin được giải thoát
khỏi tay kẻ độc ác hành hung (Ca-xi-ô-đô-rô).
- Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. *
Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
lắng tai nghe lời con thưa gửi. - Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, *
chúng không kể gì đến Thiên Chúa. - Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, *
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. - Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, *
lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
thật danh Ngài thiện hảo, - vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, *
và con đã dám nghênh bọn địch thù. - Vinh danh ...
Tv 93 (94)
Chúa xử công minh cho người lành
Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ phạm các tội đó :
vì Người không mời gọi chúng ta để chúng ta sống vô luân,
nhưng là để sống thánh thiện (1 Tx 4,6-7).
I
- Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo,
lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm ! *
Đấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,
trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm. - Đến bao giờ, lạy Chúa,
đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỷ hoan ? *
Quân làm điều ác những ba hoa buông lời hỗn xược,
những vênh váo ngang tàng ? - Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy Chúa,
hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. *
Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều,
tàn sát cả cô nhi ! - Chúng bảo rằng : “Chúa đâu có thấy,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm !” *
Hãy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời,
bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn ? - Đấng từng gắn đôi tai
há lại không nghe được, *
Đấng nặn thành cặp mắt
chẳng lẽ không thấy gì ? - Đấng sửa trị muôn dân
lẽ nào không trừng phạt, *
Đấng dạy dỗ con người
mà chẳng biết gì sao ? - Tư tưởng phàm nhân, Chúa đều biết cả ! *
Thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài !
II
- Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. *
Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn,
trong khi huyệt mả sẵn chờ kẻ ác nhân. - Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,
chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản. *
Công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo. - Ai đứng dậy giúp tôi
chống bọn làm điều ác, *
ai sát cánh cùng tôi
cự lại lũ gian tà ? - Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, *
thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. - Lạy Chúa, khi con nói : “Này chân con lảo đảo”,
tình thương Ngài đã đỡ nâng con. *
Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,
ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng. - Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn,
bọn gieo tai rắc hoạ chẳng kể gì luật pháp ? *
Chúng tìm hại mạng sống người lành,
lên án tử cho người vô tội. - Nhưng Chúa là thành luỹ chở che, *
Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn. - Tội của chúng, Người đổ trên đầu chúng,
Người tiêu diệt chúng vì điều dữ chúng làm. *
Đức Chúa là Thiên Chúa của ta, sẽ tiêu diệt chúng. - Vinh danh …
Thứ Bảy
Tv 118 (119),49-56
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
VII
- Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
lời ban niềm hy vọng cho con. *
Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. - Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa. *
Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
và lòng đầy an ủi. - Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. *
Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
giữa cảnh đời tha hương lữ thứ. - Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
và lạy Chúa, con sẽ tuân thủ luật Ngài. *
Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
đó chính là nhiệm vụ của con. - Vinh danh ...
Tv 13 (14)
Ác nhân dại dột
Ở đâu tội lỗi lan tràn,
ở đó ân sủng càng chan chứa gấp bội (Rm 5,20).
- Kẻ ngu si tự nhủ :
“Làm chi có Chúa Trời !” *
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện. - Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người, *
xem ai là kẻ có lương tri,
biết kiếm tìm Thiên Chúa. - Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không. - Mọi kẻ làm điều ác,
kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Chúa, *
há chẳng hiểu biết gì ? - Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân. *
Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,
nhưng Chúa là nơi họ ẩn náu. - Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao ! - Vinh danh ...
Tv 74 (75)
Chúa là Thẩm Phán tối cao
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).
- Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,
tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, *
kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại. - Chúa phán :
Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh. *
Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển,
chính Ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi. - Ta bảo lũ kiêu căng : “Đừng kiêu ngạo !”
Bảo phường tội lỗi : “Chớ dương oai ! *
Này chớ dương oai ngạo với Trời,
ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa.” - Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc
làm cho ai được cất nhắc lên. *
Chỉ Thiên Chúa mới là Thẩm Phán,
Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia. - Vì này tay Chúa cầm chén rượu,
chén rượu đầy mùi vị đắng cay, *
rót cho bọn gian ác trên đời,
tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn. - Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời
và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp. *
Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,
còn uy thế người lành sẽ được nâng cao. - Vinh danh …
Ca vịnh Tuần II
Thứ Hai
Tv 118 (119),65-72
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
IX
- Lạy Chúa, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây,
như lời Ngài đã phán. *
Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,
vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài. - Con lầm lạc khi chưa bị khổ,
nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài. *
Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. - Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ,
nhưng mệnh lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết lòng. *
Như đầy ứ mỡ, lòng chúng ra ngu muội,
phần con vẫn vui thú với luật Ngài. - Đau khổ quả là điều hữu ích,
để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. *
Con coi trọng luật Chúa truyền ban
hơn vàng muôn bạc triệu. - Vinh danh ...
Tv 7
Bị vu oan, người lành kêu cầu Chúa
Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa (Gc 5,9).
- Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, *
con ẩn náu bên Ngài. - Xin cứu vớt và giải thoát con
khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, *
kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,
mà không người giải thoát. - Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
nếu con đã lỗi lầm,
nếu tay con đã làm điều bất chính, *
nếu con đã hại người thân nghĩa,
hoặc vô cớ bóc lột quân thù, - thì chớ chi thù địch
rượt đuổi và bắt con, *
chà đạp mạng sống con dưới đất,
chôn vùi danh dự xuống bùn đen. - Lạy Chúa, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên
chế ngự lũ quân thù hung hãn. *
Xin Ngài thức dậy bênh vực con,
Ngài là Đấng cầm cân nẩy mực. - Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài, *
xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng. - Lạy Chúa là Đấng xét xử muôn dân nước,
xin Chúa xử cho con, *
vì con công chính và vô tội. - Lạy Thiên Chúa công minh,
Chúa dò thấu lòng dạ con người, *
xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại
và cho người công chính được vững vàng.
II
- Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa, *
Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng. - Thiên Chúa là Thẩm Phán công minh, *
ngày ngày Chúa đe doạ
nếu thế nhân không trở lại cùng Người. - Kẻ ác mài gươm trương nỏ sẵn sàng, *
nó chuẩn bị vũ khí sát nhân,
lấy mũi tên biến thành tên lửa,
chính là để hại mình. - Kìa nó manh tâm làm điều bất chính, *
cưu mang điều ác hại,
ắt phải sinh ra chuyện gian tà. - Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân. *
Hại người chẳng hoá hại thân,
gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. - Tôi xin tạ ơn Chúa
bởi vì Người công minh chính trực, *
tôi đàn ca kính mừng danh Chúa Tối Cao. - Vinh danh ...
Tv 58 (59),2-5.10-11.17-18
Xin ơn đối phó với kẻ thù
Những lời của Đấng Cứu Thế đây dạy chúng ta
biết hiếu thảo với Thân Phụ của Người (Êu-xê-bi-ô Xê-da-rê).
- Lạy Thiên Chúa của con,
xin cứu con khỏi lũ địch thù,
bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, *
cứu vớt con khỏi phường gian ác,
giải thoát con khỏi bọn giết người. - Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,
lũ cường quyền xúm lại chống con. *
Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì,
có làm chi lầm lỡ,
mà chúng cũng xông vào dàn trận. - Xin Ngài thức dậy, đến với con,
và xin nhìn xem đó. *
Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,
con ngước mắt nhìn Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con. - Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến,
sẽ đến phù hộ tôi ; *
Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù. - Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,
tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô, *
bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,
chốn con nương mình trong buổi gian truân. - Lạy Chúa là sức mạnh của con,
xin đàn hát mừng Ngài, *
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,
lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến. - Vinh danh …
Thứ Ba
Tv 118 (119),73-80
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
X
- Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,
xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. *
Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,
vì con trông cậy ở lời Ngài. - Lạy Chúa,
con biết : quyết định của Ngài thật công minh,
Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý. *
Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây. - Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê. *
Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ,
phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài. - Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,
mong sao họ quay về với con. *
Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
để con khỏi nhục nhã ê chề. - Vinh danh ...
Tv 34 (35),1-2.3c.9-19.22-23.27-28
Chúa cứu độ trong cơn nguy
Bấy giờ các thượng tế và kỳ mục trong dân hội họp
và quyết định lập mưu bắt và giết Đức Giê-su (Mt 26,3.4).
I
- Lạy Chúa, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó. *
Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì.
Xin nói với con rằng :
“Ta là Đấng cứu độ ngươi.” - Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, *
hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi. - Tự thâm tâm, tôi sẽ nói lên rằng :
“Ai ví được như Ngài, lạy Chúa ? *
Ngài cứu kẻ nghèo hèn
khỏi tay người mạnh thế,
và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn
khỏi tay quân bóc lột.” - Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,
hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết. *
Chúng lấy oán đền ơn,
này thân tôi trơ trọi một mình. - Vinh danh …
II
- Nhưng phần tôi,
những ngày chúng đau yếu,
tôi đã từng khoác áo nhặm vào thân, *
lại ăn chay để hãm mình phạt xác. - Lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện,
như cầu cho bạn hữu anh em. *
Tôi lang thang như người khóc mẹ,
tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi. - Thế mà khi tôi vừa vấp ngã,
chúng vui mừng tụ hội với nhau. *
Người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh
và cấu xé không ngừng. - Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo, *
lại hằm hè nghiến lợi nghiến răng. - Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi ? *
Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,
cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử. - Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, *
trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài. - Xin đừng để bọn thù con vô lý
được đắc chí nhạo cười, *
và những kẻ vô cớ ghét con
nháy nhau mà chế giễu. - Lạy Chúa, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng,
lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa. *
Xin thức dậy, đứng lên xét xử,
và biện hộ cho con,
lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ. - Còn những người nào muốn thấy con được minh oan,
chớ gì họ reo mừng hoan hỷ, *
và luôn luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay,
Người những muốn kẻ tôi trung được an lành !” - Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại :
“Ngài là Đấng Công Chính.” *
Và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương. - Vinh danh …
Thứ Tư
Tv 118 (119),81-88
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
XI
- Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,
con vẫn trông cậy ở lời Ngài. *
Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,
con tự nhủ : đến bao giờ Ngài mới ủi an ? - Dù có như bầu da gác bếp,
con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài. *
Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm ?
Kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử ? - Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,
chẳng kể gì luật Chúa. *
Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,
con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng ! - Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,
nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. *
Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,
thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo. - Vinh danh ...
Tv 43 (44)
Các tai hoạ dân Chúa mắc phải
Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng
nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta (Rm 8,37).
I
- Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe
truyện cha ông vẫn thường kể lại *
về công trình Chúa đã làm nên
thời các cụ thuở xa xưa ấy. - Rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,
còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng ; *
Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền
và cho họ được thêm lớn mạnh. - Vì đâu có phải nhờ gươm giáo
mà họ chiếm đất đai, *
đâu phải cánh tay họ
đem được thắng lợi về. - Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,
tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, *
vì Ngài yêu thích họ. - Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,
đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận. *
Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù,
nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương. - Con chẳng có cậy tài cung nỏ,
cứu được mình đâu bởi gươm đao. *
Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù,
làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã. - Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt, *
mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài. - Vinh danh ...
II
- Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,
với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận, *
làm chúng con thua giặc chạy dài,
kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá. - Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,
bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. *
Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,
giá cả thế này, lợi lộc gì đâu ! - Ngài để cho láng giềng thoá mạ,
kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. *
Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,
chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi. - Điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,
quá hổ ngươi, đâu còn mặt mũi nào ! *
Nghe thoá mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,
thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm. - Cơ sự đã xảy ra như vậy,
chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, *
hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài, - hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa,
nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo, *
mà Chúa lại đẩy vào hang sói,
khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con. - Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,
mà giơ tay vái lạy tà thần, *
há Thiên Chúa lại chẳng tường chẳng rõ,
Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can ! - Âu cũng vì Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết, *
bị coi như bầy cừu để sát sinh. - Lạy Chúa, xin tỉnh giấc,
Ngài cứ ngủ được sao ?
Xin trỗi dậy đi nào,
đừng đuổi xua mãi mãi ! *
Sao Ngài còn ẩn mặt,
quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày ? - Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,
tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen. *
Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,
lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài. - Vinh danh …
Thứ Năm
Tv 118 (119),89-96
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em
hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).
XII
- Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững
đến ngàn đời, trên cõi trời cao. *
Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi. - Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
vì muôn sự đều phục vụ Chúa. *
Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong. - Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống. *
Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. - Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm. *
Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên. - Vinh danh ...
Tv 54 (55),2-15.17-24
Than phiền vì bạn bất trung
Đức Giê-su cảm thấy hãi hùng xao xuyến (Mc 14,33).
I
- Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,
con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ, *
xin để ý đến con và thương đáp lại. - Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm,
lòng xao xuyến bởi thù địch thét gào,
bởi ác nhân hà hiếp. *
Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ,
nộ khí hầm hầm, xông đến hại con. - Nghe trong mình tim đau thắt lại,
bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con. *
Bao run sợ nhập cả vào người,
cơn kinh hãi tư bề phủ lấp. - Con tự nhủ : “Phải chi được đôi cánh bồ câu
để bay bổng tìm nơi an nghỉ ! *
Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời,
vào ở trong sa mạc. - “Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú,
tránh khỏi cơn giông tố bão bùng.” *
Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn
và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng ; - vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng
rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm. *
Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,
nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm. - Vinh danh ...
II
- Giả như tên địch thù phỉ báng
thì tôi cũng cam lòng, *
hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt,
tôi có thể lánh đi. - Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
chỗ thân tình tâm phúc với tôi, *
đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi
trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước. - Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời,
Chúa sẽ thương cứu độ. *
Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ,
Người sẽ nghe tiếng tôi. - Người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn
khỏi bọn người xông đánh, *
vì nhiều kẻ chống tôi. - Thiên Chúa là Đấng hiển trị tự muôn đời,
sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng, *
vì chúng không cải quá tự tân,
cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời. - Tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
lại lỗi ước quên thề ; *
miệng nói năng ngọt xớt,
lòng chỉ muốn chiến tranh,
lời trơn tru hơn mỡ
mà bén nhọn như gươm. - Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa,
Người sẽ đỡ đần cho, *
chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. - Lạy Thiên Chúa,
chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.
Phường khát máu và chuyên lường gạt
chẳng có sống được nửa đời đâu ! *
Phần con đây, con tin tưởng nơi Ngài. - Vinh danh …
Thứ Sáu
Tv 118 (119),97-104
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
XIII
- Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,
suốt ngày cứ suy đi gẫm lại ! *
Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. - Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý ; *
am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo. - Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
cốt làm sao giữ được lời Ngài. *
Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. - Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. *
Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
nên con ghét mọi đường nẻo gian tà. - Vinh danh ...
Tv 78 (79),1-5.8-11.13
Lời than vãn về thành Giê-ru-sa-lem
Hỡi thành Giê-ru-sa-lem, ước chi ngày hôm nay
thành hiểu được chính nghĩa hòa bình (Lc 19,42).
I
- Lạy Thiên Chúa,
dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài ; *
chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn ; - tử thi những người tôi tớ Chúa,
chúng đem liệng cho chim trời ăn ; *
xác những kẻ hiếu trung với Ngài,
lại quẳng làm mồi cho dã thú. - Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem
chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy,
người chết chẳng ai chôn. *
Chúng con bị láng giềng thoá mạ,
người chung quanh phỉ báng nhạo cười. - Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn nổi giận,
Ngài nổi giận mãi sao ? *
Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa ? - Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi
mà trừng phạt chúng con. *
Xin rủ lòng thương mau đến giúp,
vì chúng con đã khổ quá nhiều. - Vinh danh ...
II
- Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ,
để danh Ngài rạng rỡ. *
Xin giải thoát chúng con
và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài. - Sao Ngài để cho dân ngoại nói : *
“Thiên Chúa chúng ở đâu ?” - Ước gì chúng con thấy nhãn tiền :
Ngài làm cho chư dân nhận biết *
rằng chúng phải đền nợ máu tôi tớ Ngài,
máu chúng đã đổ ra. - Ước gì tiếng tù nhân rên siết
vọng lên thấu tai Ngài. *
Xin giơ tay hùng mạnh
cứu sống những người mang án tử. - Phần chúng con
là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, *
chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi
và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. - Vinh danh …
Thứ Bảy
Tv 118 (119),105-112
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).
XIV
- Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi. *
Con đã thề và con xin cam kết
giữ quyết định công minh của Ngài. - Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,
theo lời Ngài, xin cho con được sống. *
Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng
và dạy con biết những quyết định của Ngài. - Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
song luật Ngài, con vẫn không quên. *
Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,
nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài. - Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
vì đó là hoan lạc của lòng con. *
Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
mãi mãi cho đến cùng. - Vinh danh ...
Tv 85 (86)
Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách
Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta
trong mọi cơn thử thách (2 Cr 1,3.4).
I
- Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, *
vì thân con nghèo hèn túng quẫn. - Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
bởi vì con trung hiếu. *
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,
hằng tin tưởng nơi Ngài. - Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa : *
con kêu con gọi Chúa suốt ngày. - Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả, *
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. - Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ; *
lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. - Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời. *
Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song. - Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng *
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan
và tôn vinh danh Ngài. - Vì Ngài thật cao cả
và làm nên những việc lạ lùng ; *
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. - Vinh danh ...
II
- Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
Xin Chúa hướng lòng con,
để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh. - Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
con hết lòng cảm tạ,
thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty. - Lạy Thiên Chúa,
phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con : *
chúng đâu có kể chi đến Ngài. - Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín. - Xin đoái nhìn và xót thương con, *
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây,
con của nữ tỳ Ngài. - Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con. - Vinh danh …
Đoản huấn Kn 1,13-14a.15
Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.
Xướng đáp
X. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, (H)
Ð. vì có Chúa ở cùng. (H)
Lời cầu
- Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :
- Xin Chúa ban cho... sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lời nguyện
Ngoài Mùa Phục Sinh :
Cầu cho một tín hữu
A- Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng : chính Chúa Giê-su sẽ làm cho ông (bà, anh, chị, em) T... được phục sinh vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em) T... khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở lượng từ bi đón nhận ông (bà, anh, chị, em) T... vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Cầu cho nhiều tín hữu
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một khải hoàn về thiên quốc, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin cho các tín hữu Chúa là ông (bà, anh, chị, em) T... và ông (bà, anh, chị, em) T... đã thoát kiếp tử vong cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Ðấng tạo thành và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Cầu cho thân nhân và ân nhân
Lạy Chúa là Ðấng rất mực khoan dung hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con (hay là : mà ban cho anh chị em trong cộng đoàn chúng con) đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Mùa Phục Sinh :
A- Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là tín hữu Chúa mà ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được cùng Người sống lại vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu, và là niềm vinh dự của bậc chính nhân, Chúa đã muốn Ðức Giê-su chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Kết thúc
X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.
GIỜ CHÍN
GIỜ CHÍN
Giáo đầu
Phiên tuần : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi (Theo Mùa Phụng Vụ)
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ðây giờ phút chói lòa rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.
Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan chỗi dậy đội mồ bước ra.
Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày
Ðoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.
Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại
Ðấng lừng danh đánh bại tử thần.
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
Ca vịnh
Tx :Lạy Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. (H)
Tuần I
Tv 122 (123)
Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người
Hai người mù kêu lên : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đa-vít,
xin thương xót chúng tôi” (Mt 20,30).
- Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, *
Đấng đang ngự trên trời. - Quả thật như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ, *
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ, - mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa,
là Thiên Chúa chúng ta, *
tới khi Người xót thương chút phận. - Rủ lòng thương, lạy Chúa, xin rủ lòng thương, *
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ; - hồn thật quá ê chề vì hứng chịu *
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng. - Vinh danh ...
Tv 123 (124)
Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa
Chúa nói với Phao-lô : “Đừng sợ, có Thầy ở với anh”
(Cv 18,9-10).
- Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en, hãy nói rằng : *
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới, - hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, *
lúc đùng đùng giận ta như vậy ; - hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *
hẳn là nước cuồn cuộn
đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. - Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta *
làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. - Hồn ta tựa cánh chim
thoát lưới người đánh bẫy ; *
lưới giăng đã đứt rồi,
thế là ta thoát nạn. - Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, *
Đấng đã dựng nên cả đất trời. - Vinh danh …
Tv 124 (125)
Chúa gìn giữ dân Người
Chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an (Gl 6,16).
- Ai tin tưởng vào Chúa,
khác nào núi Xi-on *
chẳng bao giờ lay chuyển,
muôn thuở vẫn trường tồn. - Như núi đồi bao bọc
thành Giê-ru-sa-lem, *
Chúa bao bọc dân Người
bây giờ và mãi mãi. - Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành, *
kẻo người lành tra tay làm điều ác. - Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu *
và những ai lòng dạ thẳng ngay. - Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình. - Vinh danh …
Tv 128 (129)
Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng
Hội Thánh nói lên những đau khổ của mình (thánh Âu-tinh).
- Từ lúc tôi còn trẻ,
chúng hà hiếp tôi nhiều,
Ít-ra-en hãy nói lên điều đó. *
Từ lúc tôi còn trẻ,
chúng hà hiếp tôi nhiều,
nhưng đã không hề thắng được tôi. - Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,
đào xới lên những luống thật dài. *
Nhưng mà Chúa công minh
đã chặt đứt chão thừng quân gian ác. - Ước chi những kẻ thù Xi-on
đều nhục nhã tháo lui hết thảy, *
và nên như cỏ mọc mái nhà,
chưa ai nhổ mà đã héo khô ! - Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
cả người bó lúa cũng chẳng ôm về. *
Khách qua đường không ai chào hỏi chúng :
Chúa ban phúc lành cho anh em,
chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa. - Vinh danh ...
Tv 130 (131)
Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa
Hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường
(Mt 11,29).
- Lòng con chẳng dám tự cao, *
mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi ! - Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu ; *
hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình. - Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con hồn lặng lẽ an vui. *
Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. - Vinh danh ...
Tv 132 (133)
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao
Chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình thương bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4,7).
- Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau ! *
Như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ron. - Như sương từ đỉnh Khe-mon
toả trên đồi núi Xi-on lan tràn, *
nơi đây ân huệ Chúa ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời. - Vinh danh …
Đoản huấn Is 25,8
Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nõi ô nhục của dân Người.
Xướng đáp
X. Lạy Chúa là Ðấng nghe lời cầu khẩn, (H)
Ð. mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài. (H)
Lời cầu
- Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
- Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :
- Xin Chúa ban cho... sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.
* Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lời nguyện
Ngoài Mùa Phục Sinh :
Cầu cho một tín hữu
A- Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng : chính Chúa Giê-su sẽ làm cho ông (bà, anh, chị, em) T... được phục sinh vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em) T... khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở lượng từ bi đón nhận ông (bà, anh, chị, em) T... vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Cầu cho nhiều tín hữu
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một khải hoàn về thiên quốc, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin cho các tín hữu Chúa là ông (bà, anh, chị, em) T... và ông (bà, anh, chị, em) T... đã thoát kiếp tử vong cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Ðấng tạo thành và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Cầu cho thân nhân và ân nhân
Lạy Chúa là Ðấng rất mực khoan dung hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con (hay là : mà ban cho anh chị em trong cộng đoàn chúng con) đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Mùa Phục Sinh :
A- Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là tín hữu Chúa mà ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được cùng Người sống lại vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu, và là niềm vinh dự của bậc chính nhân, Chúa đã muốn Ðức Giê-su chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.
Kết thúc
X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.
KINH CHIỀU II
KINH CHIỀU
Giáo đầu
Phiên tuần : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi
Tâu Vua Cả Ki-tô đầy uy dũng
Ðã đập tan xiềng xích của tử thần,
Quả thật Ngài làm rạng rỡ Phụ Thân,
Trả vinh dự cho loài người hèn yếu.
Tật nguyền của chúng con, Ngài gánh chịu,
Quyết dân thân vào cuộc chiến phi thường,
Hầu đập tan mãnh lực của xà vương,
Ngài thắng trận khi cam lòng chịu chết.
Rồi hùng dũng ra khỏi mồ oanh liệt,
Ðể muôn người nhờ mầu nhiệm phục sinh,
Dẫu bao phen từng chết bởi tội tình,
Vẫn được hưởng ơn Ngài thương cứu sống.
Xin ban tặng chuỗi ngày đầy ân sủng
Ðợi Ngài về mời ăn cưới nửa đêm,
Ðoàn chúng con đã chuẩn bị dầu đèn,
Ðáng dự tiệc trên quê trời mãi mãi.
Xin Thẩm Phán thương mở lòng từ ái
Ðón nhận vào nguồn ánh sáng thiên cung
Chúng con đây tin cậy mến một lòng
Hằng gắn bó cùng Ba Ngôi vĩnh cửu.
* Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu
Ðã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Ðược Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng
Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 114 (116A)
Lời kinh tạ ơn
Ta phải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Thiên Chúa
(Cv 14,22).
Tx 1 :Công trình Chúa đã thương thực hiện,
ôi vĩ đại khôn lường. Tử thần đã chết
khi Nguồn Sống chết trên cây thập tự. (H)
- Lòng tôi yêu mến Chúa,
vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. - Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình. *
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa :
“Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con !” - Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn, *
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi. - Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành ; *
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. - Tôi sẽ bước đi trước mặt Người *
trong cõi đất dành cho kẻ sống. - Vinh Danh …
Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát,
không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).
Tx 2 :Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. (H)
- Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời. - Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành ! - Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
Người luôn luôn ở gần kề. - Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. - Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. - Vinh danh …
Tv 129 (130)
Tiếng kêu từ vực thẳm
Chính Đức Giê-su sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi (Mt 1,21).
Tx 3 :Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào ai đứng vững được chăng. (H)
- Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu. - Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài. - Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông. - Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. - Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en *
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. - Vinh danh …
Tc Pl 2,6-11
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa
Tx 4 :Như Chúa Cha đạ làm cho kẻ chết chỗi dậy,
và ban sự sống cho họ thế nào,
thì Chúa Con cũng vậy,
Người ban sự sống cho những ai Người muốn. (H)
- Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa *
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. - Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế. - Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
chết trên cây thập tự. - Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. - Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ ; - và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.” - Vinh danh…
Đoản huấn 1 Cr 15,55-57
Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? Tử thần có nọc độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Xướng đáp
XÐ. Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa,
*xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. (H.H)
X. Ðược Chúa thương, con vui mừng hớn hở. *
Vinh danh …
Tx TCTM
a. Ngoài mùa Phục Sinh
Hết tất cả mọi người
Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến với tôi :
mà hễ người nào đến, tôi sẽ không xua đuổi.
b. Mùa Phục Sinh
Chính Ðấng chịu khổ hình thập giá
đã từ cõi chết sống lại
và cứu độ chúng ta. Ha-lê-lu-ia
Thánh Ca Tin Mừng
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(Magnificat)
- Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. - Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ; *
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc. - Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả. *
Danh Người thật chí thánh chí tôn ! - Đời nọ tới đời kia, *
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. - Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. - Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta. - Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
Và cho con cháu đến muôn đời. - Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Lời cầu
- Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy thiết tha cầu nguyện : * Chúa chính là nguồn sống và là ơn phục sinh của chúng con.
- Lạy Chúa Ki-tô là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa đã làm cho bạn của Chúa là ông La-da-rô được sống lại, * xin cho những người đã được Chúa đổ máu ra cứu chuộc cũng được sống lại hiển vinh.
- Lạy Chúa Ki-tô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, * xin nâng đỡ anh chị em chúng con đang phải ưu phiền vì tang tóc.
- Lạy Chúa Ki-tô là Đấng chiến thắng tử thần, Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi đang hoành hành nơi thân xác chúng con, * xin cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và cho chúng con được hưởng phúc trường sinh với Chúa.
- Lạy Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế, xin nhớ đến những người chưa biết Chúa, và sống không hy vọng, * xin cho họ tin rằng có một Đấng đã phục sinh, và có một cuộc đời bất tận.
- Lạy Chúa Ki-tô là Đấng chúng con hằng trông đợi, khi Chúa gọi chúng con từ giã cuộc đời chóng qua này, * xin dẫn đưa chúng con vào quê trời vĩnh cửu.
- Lạy Chúa Ki-tô là niềm hy vọng cánh chung, xin nhớ đến anh chị em đan sĩ đang hăm hở đi tìm Chúa, * để mai ngày họ được hợp hoan với Chúa muôn đời.
- Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, và những người xin chúng con cầu nguyện, * xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lời nguyện
Ngoài Mùa Phục Sinh :
Cầu cho một tín hữu
A- Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng : chính Chúa Giê-su sẽ làm cho ông (bà, anh, chị, em) T... được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em) T... khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở lượng từ bi đón nhận ông (bà, anh, chị, em) T... vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Cầu cho nhiều tín hữu
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một khải hoàn về thiên quốc, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin cho các tín hữu Chúa là ông (bà, anh, chị, em) T... và ông (bà, anh, chị, em) T... đã thoát kiếp tử vong cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Ðấng tạo thành và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Cầu cho thân nhân và ân nhân
Lạy Chúa là Ðấng rất mực khoan dung hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Ðức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con (hay là : mà ban cho anh chị em trong cộng đoàn chúng con) đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Mùa Phục Sinh :
A- Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là tín hữu Chúa mà ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được cùng Người sống lại vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.
B- Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu, và là niềm vinh dự của bậc chính nhân, Chúa đã muốn Ðức Giê-su chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T... được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ (theo mùa Phụng Vụ)
MÙA CHAY - MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh Maria
(Sancta Maria)
Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.
Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.
MÙA VỌNG - MÙA GIÁNG SINH
Lạy Mẫu Nghi Cao Cả
(Alma Redemptoris Mater)
Lạy Mẫu Nghi cao cả,
Sinh dưỡng Chúa cứu đời
Là Cửa Trời rộng mở
Ngôi Sao Biển rạng ngời.
Xin Mẹ thương cứu trợ
Kẻ lỡ bước sa chân
Đang tìm tay nâng đỡ
Mà cải quá tự tân.
Mẹ sinh Chúa Thiên Đình,
Đấng tạo thành nên Mẹ,
Trước sau vẫn khiết trinh,
Ôi lạ lùng khôn ví !
Gáp-ri-en mừng hát,
Xin Mẹ nhậm lời chào,
Và rủ tình thương xót
Đoàn tội lỗi quỳ tâu.
MÙA PHỤC SINH
Mừng vui lên, Lạy Nữ Hoàng Thên Quốc
(Regina Caeli)
Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc. Ha-lê-lu-ia.
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang. Ha-lê-lu-ia.
Đã phục sinh như lời Người phán trước. Ha-lê-lu-ia.
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng. Ha-lê-lu-ia.
Kết thúc
X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.
KINH TỐI II
📅 Lịch Phụng Vụ Hôm Nay
Đang tải dữ liệu lịch phụng vụ...
📅 Lịch Phụng Vụ Xitô
