11 tháng 8

Thánh Cơ-la-ra, Trinh nữ

Thánh nữ sinh năm 1193 tại Át-xi-di. Năm 18 tuổi, chị xin thánh Phan-xi-cô cho được theo nếp sống khó nghèo. Thánh Phan-xi-cô đã cho chị ở trong một căn nhà tồi tàn, gần nhà thờ thánh Đa-mi-a-nô ở cửa ngõ thành Át-xi-di. Em của thánh nữ tên là A-nê và một số thiếu nữ khác gia nhập nếp sống của chị : sống thanh bần triệt để. Đó là những nữ tu Phan-xi-cô tiên khởi. Chị qua đời năm 1253.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lễ mừng chư vị thánh đồng trinh,
Hiền nữ đem dâng trọn chữ tình,
Theo Chúa Ki-tô, đời tận hiến,
Hương lòng thanh khiết, tuổi xuân xanh.

Tâu Vua chí thánh, hàng trinh nữ
Toả ngát hương thơm huệ trắng ngần,
Xin khấng bảo toàn ơn khiết tịnh,
Tiễu trừ mưu độc quỷ Xa-tan.

Ngài đã đầu thai cách lạ lùng
Nơi lòng Đức Nữ rất trinh trong,
Trăm muôn lầm lỗi, xin xoá bỏ,
Ngàn vạn tội khiên, nguyện khoan hồng.

Chúng con cảm tạ cầu xin Chúa
Hướng dẫn ngày đêm kẻo lạc đường,
Mở lượng từ bi lòng nhân hậu,
Giữ gìn những kẻ Chúa yêu thương.

Giê-su Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,
Vạn tiếng tung hô chúc tụng Ngài,
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Đoàn con thượng tiến nhạc thiên thai.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Xướng đáp

X. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. 
Đ. Trước Thánh Nhan, hoan lạc chẳng hề vơi.

Bài đọc 1 

=> Bài đọc theo ngày trong tuần TN

Bài đọc 2

Hãy ngắm nhìn gương nghèo khó,
khiêm nhường và bác ái của Đức Ki-tô

Trích thư của thánh Cơ-la-ra, trinh nữ, gửi chân phước A-nê Pơ-ra-ga.

Hạnh phúc thay người được tham dự bàn tiệc thánh để được hết lòng kết hợp với Đức Ki-tô. Toàn thể đạo binh thiên quốc không ngừng thán phục vẻ đẹp của Người. Yêu mến Người thì sẽ say mê, chiêm ngưỡng thì được thêm sức mạnh. Lòng nhân hậu của Người làm ta no thoả, sự dịu dàng của Người làm ta ngây ngất. Nhớ đến Người tựa như được ánh sáng êm dịu chiếu soi. Hương thơm của Người làm kẻ chết hồi sinh. Nhìn vinh quang Người, mọi công dân thành Giê-ru-sa-lem thiên quốc được hạnh phúc. Vì Người là phản ánh vinh quang ngàn đời, là vẻ rực rỡ của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương không chút tỳ ố. Thưa hoàng hậu, hiền thê của Đức Giê-su Ki-tô, xin bà hãy soi mình hằng ngày vào tấm gương ấy và cũng hãy nhìn kỹ khuôn mặt của bà trong đó ; nhờ vậy bà trang điểm cả bề trong lẫn bên ngoài bằng trang phục huy hoàng lộng lẫy, bằng vòng hoa và xiêm y nhân đức, xứng đáng là nữ tử và hiền thê rất thanh khiết của Đức Vua cao cả. Nhưng trong tấm gương ấy còn phản ánh đức khó nghèo diễm phúc, đức khiêm nhường thánh thiện và đức bác ái tuyệt vời. Nhờ ơn Thiên Chúa, qua tấm gương trọn vẹn này, bà có thể chiêm ngắm tất cả.

Vậy, xin bà hãy ngắm nhìn từ đầu tấm gương ấy : đó là sự nghèo khó của Chúa, Đấng được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ. Ôi sự khiêm nhường đáng khâm phục ! Ôi sự nghèo khó gây ngỡ ngàng ! Vua các thiên thần, Chúa Tể trời đất lại nằm trong máng cỏ.

Rồi ở giữa tấm gương, bà hãy chiêm ngắm sự khiêm nhường, ít ra là sự nghèo khó. Hãy ngắm nhìn bao nỗi cực nhọc vất vả Người đã chịu để cứu chuộc loài người. Còn ở cuối tấm gương, bà hãy chiêm ngưỡng tình yêu khôn tả khiến Người chịu đóng đinh trên cây thập giá, và chịu chết cách tủi nhục nhất.

Chính Chúa là tấm gương đó. Từ trên thập giá, Người mời gọi khách qua đường hãy ngắm nhìn, theo như lời nhắn nhủ : Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem : có nỗi khổ nào so sánh được với nỗi khổ tôi phải chịu. Chúng ta hãy hợp một tiếng, chung một lòng đáp lại lời Chúa, Đấng đang kêu than : Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng, khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Vậy, thưa hoàng hậu của Đức Vua trên trời, xin bà hãy đốt lên ngọn lửa yêu mến mỗi ngày một nồng nàn hơn.

Nhưng xin bà cũng hãy chiêm ngắm những niềm hoan lạc, những giàu sang khôn tả và những vinh dự vĩnh cửu của Người, và vì lòng yêu mến, khát khao mãnh liệt, xin bà hãy mượn lời sách Diễm ca mà kêu lên : “Lạy Đức phu quân trên trời, xin hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng sánh bước, theo mùi hương anh thơm ngát. Em sẽ chạy mãi không biết mệt cho đến khi anh đưa em vào phòng tiệc, cho đến khi anh đưa tay trái cho em gối đầu, đưa tay phải âu yếm ghì chặt lấy em, rồi hôn em nồng nàn.”

Khi chiêm niệm điều ấy, xin bà hãy nhớ đến người mẹ bé nhỏ nghèo hèn của bà, nên biết rằng tôi ghi nhớ hình ảnh bà trong trái tim tôi, không bao giờ phai nhạt, vì tôi quý mến bà hơn hết mọi người.

Xướng đáp     Tv 72 (73), 25.26; x. Pl 3,8.9

XĐ. Con còn ai chốn trời xanh,
       bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham.

*    Dẫu cho hồn xác suy tàn,
     thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con,
     muôn đời là Chúa cao tôn.

Đ.  Lạy Chúa Ki-tô,
      con coi tất cả là thiệt thòi
      so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa. *

  • Vinh danh…

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Cơ-la-ra và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhậm lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó mà theo chân Đức Ki-tô để được vào quê trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị
ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

  • Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
    ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
    Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
    là Đấng dựng nên cả đất trời.

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

  • Xin Đấng gìn giữ bạn
    đừng để bạn lỡ chân trật bước,
    xin Người chớ ngủ quên. *
    Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
    lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

  • Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
    chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
    Người luôn luôn ở gần kề.

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

  • Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
    đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

  • Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
    giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
    Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
    từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

  • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
    tự muôn đời và chính hiện nay,
    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐCÐức Ki-tô là Vua các trinh nữ,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Tay trinh nữ cầm đèn sáng chói,
Nàng bước vào tiệc cưới thiên thu,
Chính là hôn lễ Đức Vua,
Nước Trời hoan hỷ tung hô chúc mừng.

Nàng dự yến trong cung danh dự,
Sánh duyên cùng Thiên Tử quang vinh,
Chữ trinh xe kết chữ tình,
Nết na đức hạnh công trình bao năm.

Xin chỉ dạy cách ăn thói ở,
Lấy hồng ân che chở phù trì,
Mưu thù cho dẫu tinh vi,
Quyết tâm chống lại, gian nguy chẳng sờn.

Xin Đức Mẹ là gương trinh thục
Hằng cầu thay nguyện giúp chúng nhân,
Ơn thiêng Thánh Tử tuôn tràn,
Tha hương lãnh nhận muôn vàn đỡ nâng.

* Lời vinh tụng, quỳ dâng lên Chúa
Đã ban cho trinh nữ thành công,
Triều thần thiên quốc một lòng,
Nghìn thu ca ngợi hát mừng Thánh Danh.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn   Dc 8,7

Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dễ.

Xướng đáp

XĐ.    Hồn con thưa cùng Chúa:
*        Giờ đây con tìm kiếm Thánh Nhan.
X.      Vâng lạy Chúa, thánh nhan Ngài,
          con đang tìm kiếm. *
           Vinh danh …

Tx TCTM       

Đây là người trinh nữ khôn ngoan
đã được về cùng Đức Ki-tô,
nàng lộng lẫy giữa đoàn trinh nữ,
như vầng hồng rực rỡ giữa ngàn sao.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

  • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
    Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
  • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
    Người đã cho xuất hiện *
    Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
  • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
    Mà phán hứa tự ngàn xưa :
  • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
    Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
    Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
    Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
  • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
    Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
    Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
    Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
    Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
  • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
    Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
    Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
    Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
    Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
  • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
    Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
    Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
    Và trong bóng tử thần,
    Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
  • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
    Tự muôn đời và chính hiện nay,
    Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

  • Ðức Ki-tô là phần thưởng các trinh nữ. Nào ta hoan hỷ chúc tụng Người: * Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhận lời chúng con.

  • Lạy Chúa Ki-tô là Ðấng các thánh trinh nữ luôn hết tình yêu mến, * xin đừng để chúng con phải xa lìa tình yêu Chúa bao giờ.

  • Chúa đã đặt Ðức Ma-ri-a làm Nữ Vương các thánh trinh nữ, * vì lời Ðức Mẹ chuyển cầu, xin thanh tẩy lòng trí chúng con.

  • Các trinh nữ khôn ngoan những kiên tâm chờ đợi Chúa, * xin cho chúng con cũng tỉnh thức đợi chờ với tất cả niềm hy vọng thiết tha.

  • Các thánh trinh nữ đã trọn tình vẹn nghĩa với Chúa và hết lòng phục vụ Nước Trời, * vì lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin cho mọi đan sĩ được hân hoan hiến dâng trọn xác hồn cho vinh danh Chúa.
  • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Cơ-la-ra và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhậm lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó, mà theo chân Đức Ki-tô để được vào quê trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin …

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thiên Tử Giê-su, Ngài giáng thế
Làm Con yêu dấu Mẹ Đồng Trinh,
Ngài là vương miện hàng trinh nữ,
Mong Ngài thương đoái kẻ nguyện xin.

Ngài ưa đặc biệt màu huệ trắng,
Thích người khiết tịnh đến gần bên,
Thưởng công bội hậu lòng nhân thế,
Sống giữa bùn nhơ vẫn tinh tuyền.

Trinh nữ theo Ngài đi khắp ngả,
Vui mừng hớn hở trước Tôn Nhan,
Hầu quanh cất giọng ca thánh thót,
Trầm bổng vang đưa khúc khải hoàn.

Xin đổ muôn vàn ơn trọng đại
Cho hồn giữ mãi nét trinh trong,
Kẻo vương tội lỗi mang thương tích,
Tan nát sầu đau một cõi lòng.

Giê-su Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,
Trăm triệu lời ca chúc tụng Ngài,
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Đoàn con thượng tiến nhạc thiên thai.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn   1Cr 7,32-34

Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa : họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời : họ tìm cách làm đẹp lòng chồng.

Xướng đáp

XĐ.    Lòng tôi tự nhủ:
*        Chúa là phần gia nghiệp của tôi.       
X.      Chúa nhân hậu với ai kiếm tìm Người. *
          Vinh danh …

Tx TCTM       

Khi Tân Lang là Chúa Ki-tô đến,
người trinh nữ khôn ngoan đã sẵn sàng,
để cùng Chúa vào dự tiệc cưới thiên thu.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

  • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
    Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
    Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
  • Phận nữ tỳ hèn mọn,
    Người đoái thương nhìn tới ; *
    Từ nay hết mọi đời
    Sẽ khen tôi diễm phúc.
  • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
    Biết bao điều cao cả. *
    Danh Người thật chí thánh chí tôn !
  • Đời nọ tới đời kia, *
    Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
  • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
    Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
    Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
    Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
  • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
    Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
    Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
    Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
  • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
    Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
    Và cho con cháu đến muôn đời.
  • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
    Tự muôn đời và chính hiện nay,
    Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

  • Ðức Ki-tô đã khen ngợi những ai sống đời trinh khiết để tận hiến mình cho Nước Trời. Ta hãy dâng lời chúc tụng và cầu xin: * Lạy Chúa Giê-su là Vua các thánh nữ đồng trinh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.

  • Chúa đã yêu thương và làm cho Hội Thánh nên bạn trăm năm trinh khiết của Chúa, * xin gìn giữ Hội Thánh luôn thánh thiện vẹn toàn.

  • Chúa đã ban cho Hội Thánh một tấm lòng sắt son, * xin cũng ban cho mọi tín hữu một niềm tin vững mạnh.

  • Chúa đã ban cho dân Chúa được hân hoan mừng lễ thánh … trinh nữ, * xin cho chúng con được người luôn nguyện giúp cầu thay trước mặt Chúa.

  • Chúa đã mời đón các thánh nữ đồng trinh vào dự tiệc cưới trên trời, * xin cho anh chị em chúng con đã lìa cõi thế cũng được dự phần hạnh phúc trong Nước Chúa.

  • Chúa chuẩn bị cho chúng con một trời mới đất mới, * xin giúp những ai sống đời khiết tịnh vì tình yêu Chúa, biết trung thành với lời khấn hứa, để tuyên chứng cho đời sống vĩnh cửu.

  • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Cơ-la-ra và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhậm lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó, mà theo chân Đức Ki-tô để được vào quê trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin …

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.