Thứ Năm

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1  Is 11,1-16

Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận

Tương phản với bao nỗi khốn khổ hiện nay, Isaia hé mở cho ta thấy tương lai dân tộc được thứ tha, dưới quyền lãnh đạo của một ông vua thuộc hoàng tộc Đavít. Cảnh địa đàng sau đây vừa cho ta thấy niềm tin của ngôn sứ, vừa hướng ta đến thời cuối cùng của Đấng Mêsia.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia

1 Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.

2 Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.

3 Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,

4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.

6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái,
con của chúng nằm chung một chỗ,
sư tử cũng ăn rơm như bò.

8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.

10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.
Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người,
va nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

11 Đến ngày đó, Chúa Thượng sẽ lại giơ tay ra một lần nữa,
để chuộc lấy phần sống sót của dân Người,
phần sống sót ở Át-sua và Ai-cập, ở Pát-rốt và Cút,
ở Ê-lam và Sin-a, ở Kha-mát và các hải đảo.

12 Người sẽ phất cờ hiệu cho các dân tộc,
và từ bốn phương thiên hạ,
sẽ quy tụ những người Ít-ra-en biệt xứ,
sẽ tập họp những người Giu-đa bị phân tán.

13 Lòng ghen tị của Ép-ra-im sẽ không còn,
và những kẻ thù nghịch của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt.
Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa,
và Giu-đa sẽ không còn thù nghịch với Ép-ra-im.

14 Nhưng họ sẽ bổ xuống vai người Phi-li-tinh ở phía Tây,
và cùng nhau cướp phá những người ở Phương Đông.
Ê-đôm và Mô-áp sẽ ở dưới bàn tay họ,
con cái Am-mon sẽ phục tùng họ.

15 Đức Chúa sẽ làm cho vịnh của biển Ai-cập ra khô cạn.
Người vung tay trên sông Cả;
và do hơi thở nóng hừng hực của Người,
Người chẻ nó ra làm bảy nhánh,
khiến thiên hạ có thể đi dép băng qua.

16 Và sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Người,
phần sống sót ở Át-sua,
như xưa đã có một con lộ cho Ít-ra-en,
ngày họ từ đất Ai-cập đi lên.

Xướng đáp   Is 55,12 ; 11,16

X    Các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan, rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.

*     Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò, cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.

Đ    Sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Ta, như xưa đã có một con lộ cho Ít-ra-en, khi họ đi lên từ đất Ai-cập. *

Bài đọc 2

Bông hoa trổ sinh từ gốc tổ Giêsê

Trích khảo luận kinh Kính Mừng của đức cha Banđuyn, Giám mục Cantơbơri.

Hằng ngày, khi đọc lại lời chào của sứ thần để sốt sắng chào mừng Đức Trinh Nữ rất thánh, chúng ta hay thêm vào câu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Sau lời chào của Trinh Nữ, bà Êlisabét đã nói thêm câu kết trên đây như thể lặp lại phần cuối trong lời chào của sứ thần. Bà nói : Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Con lòng bà gồm phúc lạ. Người Con nói đây chính là hoa trái mà ông Isaia đã báo trước : Ngày đó, chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm hãnh diện và tự hào. Hoa trái đó là ai nếu không phải là Đấng Thánh của dân Ítraen, tức là chính miêu duệ của ông Ápraham, là chồi lộc của Chúa, là đoá hoa trổ sinh từ gốc tổ Giêsê, là hoa trái đem lại sự sống mà chúng ta đã được thông chia?

Người Con ấy quả đã được chúc phúc vì chính là miêu duệ, được chúc phúc vì chính là chồi lộc, được chúc phúc vì chính là hoa, được chúc phúc vì là quà tặng, cuối cùng được chúc phúc vì là lời tạ ơn và ca ngợi. Về phần xác, Đức Kitô là miêu duệ của ông Ápraham, đã xuất thân từ dòng dõi vua Đavít.

Trong nhân loại, duy một mình Người là trọn hảo, đã được ban dư tràn Thần Khí, ngõ hầu một mình Người có thể giữ trọn đức công chính. Vì chưng đức công chính của Người thì đủ cho muôn dân được hưởng nhờ, như có lời chép : Như đất đai làm đâm chồi nảy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Đức Chúa là Thiên Chúa cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Đây chính là chồi lộc công chính đã lớn lên nhờ phúc lành và đang được hoa vinh quang trang điểm. Nhưng vinh quang đến mức nào đây? Còn vượt mức có thể hình dung, hay nói đúng hơn, không có cách chi hình dung được. Bởi đó là đóa hoa trổ sinh từ gốc tổ Giêsê. Trổ tới tận đâu? Tới tuyệt đỉnh, vì Đức Giêsu Kitô đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Uy phong Chúa Cha vượt quá trời cao để chồi lộc của Người được uy phong vinh hiển và hoa trái của địa cầu được vươn cao.

Hoa trái này đem lại kết quả nào cho chúng ta? Kết quả nào nữa ngoài kết quả là chính phúc lành do hoa trái được chúc phúc đem lại? Thật vậy, hoa quả phúc lành xuất phát từ hạt giống, từ mầm non và từ đóa hoa này mà đến với chúng ta, trước hết như một hạt giống, khi chúng ta được ơn tha tội ; sau đó, một mầm non, khi đức công chính lớn lên trong chúng ta, cuối cùng, như một đóa hoa, khi chúng ta hy vọng được vinh quang hay khi chúng ta đã đạt tới vinh quang. Hoa trái này được chúc phúc bởi Thiên Chúa và từ trong Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa được tôn vinh nơi hoa trái này. Hoa trái này cũng được chúc phúc để chúng ta được nhờ, vì một khi đã được Thiên Chúa chúc phúc, chúng ta sẽ được vinh quang nơi hoa trái này, bởi vì theo lời đã hứa với ông Ápraham, Thiên Chúa đã đặt nơi hoa trái này phúc lành sẽ ban cho mọi dân nước.

Xướng đáp    Rm 15,12 ; Tv 71 (72),17a.7a

X    Từ gốc tổ Giêsê sẽ xuất hiện một mầm non, một Đấng sẽ đứng lên lãnh đạo chư dân. Chư dân sẽ hy vọng nơi Người.

*     Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

Đ    Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.