Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Gr 4,5-8.13-28

Tai họa khủng khiếp đang rình rập.

Dân ngoại xâm lăng là dấu Chúa trừng phạt. Ngôn sứ có nhiệm vụ báo trước những đau khổ của dân, không thể cứ trơ như đá, vững như đồng, nhưng cũng dự phần với tất cả con người ngôn sứ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

5 Tại Giu-đa, hãy công bố, tại Giê-ru-sa-lem, hãy loan tin,
nói đi, rúc tù và trong khắp xứ. Hãy lớn tiếng la lên: tập hợp lại!
Nào tiến lên, chúng ta chiếm lấy các thành kiên cố.

6 Giương cờ lên hướng về Xi-on.
Trốn đi, đừng đứng lại,
vì từ phương Bắc Ta sẽ giáng xuống một tai hoạ,
một thảm hoạ gớm ghê.

7 Sư tử đã chồm lên tư bụi rậm, kẻ sát hại chư dân đã lên đường
rời khỏi nơi nó ở, để biến xứ sở ngươi thành chốn hoang tàn.
Các thành trì của ngươi sẽ đổ nát, chẳng còn ai trú ngụ.

8 Bởi thế, hãy quấn vải thô vào người, than khóc đi, kêu gào lên,
cơn thịnh nộ của Đức Chúa sẽ chẳng buông tha chúng ta đâu!

13 Này nó ùn ùn kéo lên như mây, xe của nó khác nào vũ bão,
ngựa của nó lẹ hơn phượng hoàng.
Khốn cho chúng tôi, chúng tôi chết mất!

14 Hỡi Giê-ru-sa-lem,
hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ.
Đến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn?

15 Từ vùng Đan có tiếng đồn, từ núi Ép-ra-im có tin dữ.

16 Hãy nhắc cho chư dân nhớ điều này,
hãy đưa tin về Giê-ru-sa-lem:
Từ miền đất xa xôi, quân thù đang tiến đến.
Chúng sẽ vây hãm thành,
sẽ hò hét tấn công các thành thị Giu-đa.

17 Như những kẻ canh giữ đồng ruộng,
chúng vây hãm Giê-ru-sa-lem,
bởi vì nó đã phản bội Ta, – sấm ngôn của Đức Chúa.

18 Các hành vi cử chỉ của ngươi
đã gây nên cho ngươi những điều này.
Tai hoạ ngươi phải chịu là thế đó:
Cay đắng thật, cay đắng tận tâm can!

19 Ruột gan tôi, ôi ruột gan tôi, đau quá chừng quá đỗi.
Trong lồng ngực tôi, tim đập thình thình.
Tôi không thể nào làm thinh được
vì tiếng tù và rúc, tiếng hò la xung trận, tôi đã nghe rõ cả.

20 Người ta la lên: “Hết thảm hoạ này đến thảm hoạ khác! “
Phải, cả xứ đã bị tiêu diệt rồi!
Bất thình lình các lều trại của tôi bị tiêu diệt,
trong nháy mắt các nhà bạt của tôi cũng thế.

21 Tới bao giờ tôi còn phải thấy cờ hiệu,
phải nghe tiếng tù và của chúng?

22 Dân Ta quả thật là ngu xuẩn, chúng không nhận biết Ta.
Chúng là những đứa con dại dột, là những kẻ tăm tối u mê.
Chúng chỉ khéo làm điều dữ, chứ chẳng biết làm điều lành.

23 Tôi nhìn xuống đất: toàn là trống rỗng,
tôi ngước lên trời: chỉ thấy tối om.

24 Tôi nhìn núi non, chúng run lẩy bẩy,
mọi đồi cao đều chuyển động rung rinh.

25 Tôi đưa mắt nhìn: đâu còn ai nữa,
chim chóc trên trời cũng trốn biệt tăm.

26 Tôi đưa mắt nhìn: đồng xanh đã thành sa mạc,
mọi đô thị đều tan hoang trước mặt Đức Chúa,
trước cơn thịnh nộ bừng cháy của Người.

27 Vì Đức Chúa phán như sau: Cả xứ sẽ bị tàn phá,
nhưng Ta sẽ không phá huỷ hoàn toàn.

28 Vì thế, đất sẽ chịu tang, trên cao, trời sẽ tối sầm.
Vì một khi tuyên bố rồi, Ta quyết tâm thực hiện,
Ta sẽ không hối tiếc, không thay đổi.

Xướng đáp    x. Gr 4,24.26-27 ; Tv 84 (85),5

X    Lạy Thiên Chúa, trước cơn thịnh nộ bừng cháy của Ngài, cả địa cầu run rẩy ; nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin dủ lòng thương.

*     Xin Ngài đừng phá hủy hoàn toàn.

Đ    Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *

Bài đọc 2

Hãy trở về với Ta.

Trích bài chú giải của thánh Giêrônimô, linh mục, về sách ngôn sứ Giôen.

Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van mà tỏ lòng sám hối. Bây giờ ăn chay, sau này anh em sẽ no thỏa ; bây giờ khóc lóc, sau này anh em sẽ vui cười ; bây giờ thống thiết than van, sau này anh em sẽ được vỗ về an ủi. Anh em có thói quen xé áo khi gặp chuyện buồn hay những nghịch cảnh. (Anh em còn nhớ Tin Mừng ghi lại là vị thượng tế đã xé áo mình để gia tăng tội trạng cho Chúa Cứu Thế, và chúng ta còn đọc thấy là hai ông Phaolô và Banaba cũng làm như vậy khi nghe người ta nói phạm thượng). Vì thế, tôi, tôi truyền cho anh em : không bao giờ được xé áo, nhưng hãy xé lòng dạ tội lỗi của anh em. Lòng dạ ấy, tựa chiếc bầu da, nếu không xé ra thì cũng tự động tan nát. Xé lòng như thế rồi, anh em hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa của anh em, Đấng mà trước kia tội lỗi anh em đã làm cho trở thành xa lạ với anh em. Đừng vì những tội lỗi nặng nề anh em đã phạm mà đâm ra thất vọng về ơn tha thứ, bởi lẽ tội nặng nề sẽ được Thiên Chúa nặng tình thương xót xóa bỏ.

Thực vậy, Thiên Chúa nhân hậu từ bi, thích chúng ta sám hối tội lỗi hơn là muốn chúng ta bị tiêu diệt. Người kiên nhẫn và giàu lòng xót thương. Người không làm theo tính nóng vội của con người, nhưng kiên trì chờ đợi chúng ta sám hối. Người sẵn sàng chặn đứng sự dữ hoặc hối tiếc về sự dữ. Cho nên, nếu chúng ta sám hối tội lỗi thì chính Người cũng sẽ hối tiếc vì đã đưa ra những lời đe dọa, Người sẽ không giáng xuống chúng ta những sự dữ mà Người đã đe dọa là sẽ giáng xuống ; và nếu chúng ta thay đổi tư tưởng thì chính Người cũng sẽ thay đổi. Tuy vậy, sự dữ mà chúng ta phải đón nhận ở đây không phải là một cái gì nghịch với nhân đức, nhưng chính là nỗi ưu phiền, như chúng ta sẽ đọc thấy ở một chỗ khác : Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Và chỗ khác nữa : Có cái khổ nào trong thành lại không do Chúa gây nên chăng?

Vì trên đây ngôn sứ đã nói thế nầy : Chúa từ bi nhân hậu, kiên nhẫn và giàu lòng xót thương, sẵn sàng chặn đứng sự dữ và hối tiếc về sự dữ, nên có lẽ là để lượng khoan nhân hải hà của Chúa không làm chúng ta ra chểnh mảng hững hờ, Người đã dùng ngôn sứ mà nói thêm với chúng ta rằng : Nào ai biết là Người sẽ nghĩ lại, thứ tha và để lại phúc lành? Ngôn sứ muốn nói : tôi, tôi khuyên anh em sám hối, bởi đây là bổn phận của tôi, mặc dầu tôi vẫn biết Thiên Chúa là Đấng nhân hậu khôn tả, như vua Đavít nói : Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Tuy nhiên, chúng ta không thể hiểu thấu kho tàng khôn ngoan và thông biết sâu thẳm của Thiên Chúa ; do đó, tôi không dám quả quyết mạnh, nhưng tôi ước mong hơn là phỏng đoán khi bảo rằng : Nào ai biết là Người sẽ nghĩ lại và thứ tha? Khi nói Ai biết thì phải hiểu đó là điều không thể hay khó có thể thực hiện.

Lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Câu này có nghĩa là sau khi Thiên Chúa ban phúc lành và tha thứ tội lỗi cho chúng ta, chúng ta có thể dâng lễ vật lên Người.

Xướng đáp   x. Tv 23 (24),4 ; 2Cr 6,6 ; x. Cl 2,14 ; Ge 2,13

X    Hết thảy anh em hãy trở về với Thiên Chúa, tâm hồn phải trong sạch, lòng bác ái không được giả dối,

*     rồi Người sẽ xóa sổ nợ, là thứ tha tội lỗi anh em.

Đ    Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng, hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.