Thứ Năm

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Gr 3,1-5.19 – 4.1

Trở về đi, hỡi lũ con phản bội!

Trở về với Ta đi! Đó là lời gọi duy nhất Thiên Chúa gửi đến dân bất trung của Người, đó cũng là điều kiện duy nhất để được cứu độ. Biết mình lầm đường thì phải có can đảm quay gót. Đó là ý nghĩa lời mời gọi của Chúa Giêsu : Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

3,1 Nếu một người đuổi vợ
và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi:
người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không?
Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế?
Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân,
lại còn mong trở về với Ta nữa! – Sấm ngôn của Đức Chúa.

2 Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem
có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác!
Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường
như tên Ả-rập ngồi rình trong sa mạc.
Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế
vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi.

3 Cho nên đến mùa, không có mưa,
cuối mùa, mưa cũng chẳng thấy.
Và ngươi cứ mặt dạn mày dày như con đĩ,
mà chẳng biết xấu hổ là gì.

4 Từ bây giờ, ngươi lại không xưng hô với Ta thế này sao:
“Ngài là thân phụ của con,
là lang quân của con thuở thanh xuân ấy? “

5 Lẽ nào Người giận đến muôn đời,
lẽ nào Người chấp nê mãi mãi?
Nói vậy rồi, ngươi tiếp tục làm điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm.

19 Ta đã nói: Có cách nào để Ta đặt ngươi trong hàng con cái?
Ta sẽ ban cho ngươi một miền đất hoan lạc làm phần gia nghiệp cao quý nhất giữa chư dân.
Ta đã nói: ngươi sẽ gọi Ta: “Cha ơi! “
Và ngươi sẽ không lìa xa Ta nữa.

20 Thế nhưng, người đàn bà thất trung với bạn mình làm sao,
thì, hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi cũng thất trung với Ta như vậy,
– sấm ngôn của Đức Chúa.

21 Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc:
tiếng con cái Ít-ra-en khóc lóc van nài,
vì chúng đã đi trệch đường lối,
đã bỏ quên Đức Chúa, Thiên Chúa của mình.

22 – Trở về đi, hỡi lũ con phản bội,
Ta sẽ chữa lành tội phản bội của các ngươi!
– Này chúng con đây, chúng con đến với Ngài,
vì Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con.

23 Thật ra, các đồi cao chỉ là trò dối trá,
cảnh ồn ào huyên náo trên núi non cũng vậy.
Thật ra, chỉ nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con,
Ít-ra-en mới có ơn cứu độ.

24 Công lao của tổ tiên chúng con, Thần Ô Nhục đã ngốn hết,
ngay từ thời niên thiếu của chúng con,
ngốn cả chiên bò, cả con trai con gái các ngài.

25 Chúng ta đành chịu nằm vùi trong nỗi ô nhục của mình thôi,
chịu cho nỗi thẹn thùng phủ lấp!
Vì, cũng như tổ tiên chúng ta,
chúng ta đã xúc phạm đến Đức Chúa
từ thời niên thiếu cho tới ngày nay;
chúng ta đã chẳng nghe theo tiếng Đức Chúa,
Thiên Chúa của chúng ta.

4,1 – Nếu ngươi trở về, hỡi Ít-ra-en, – sấm ngôn của Đức Chúa -,
nếu ngươi trở về với Ta,
nếu ngươi loại bỏ khỏi mặt Ta các thần ghê tởm
và không còn đi lang bạt,

2 nếu ngươi kêu: “Đức Chúa hằng sống”
mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính,
thì chư dân cũng sẽ lấy danh Người mà cầu phúc cho nhau;
và nơi Người, chư dân cũng sẽ hãnh diện.

3 Vì Đức Chúa phan thế này với người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
Vỡ đất hoang đi và đừng gieo vào gai góc!

4 Hỡi người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem,
hãy cắt bì để thuộc về Đức Chúa, hãy cắt bì lòng dạ các ngươi;
nếu không, cơn giận của Ta sẽ bừng lên như lửa.
Vì những việc gian ác của các ngươi,
cơn giận ấy sẽ thiêu đốt mà không ai giập tắt được.

Xướng đáp    Gr 14,7 ; Tv 129 (130),3

X    Lạy Đức Chúa, nếu tội ác chúng con đã phạm lại tố cáo chúng con, thì vì thánh danh, xin ra tay hành động.

*     Đã bao lần chúng con làm phản, biết bao phen đắc tội với Ngài?

Đ    Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? *

Bài đọc 2

Lạy Thiên Chúa, Ngài là tất cả cho chúng con.

Trích bài giáo huấn của thánh Côlumban, viện phụ.

Thưa anh em, chúng ta hãy bước theo ơn Thiên Chúa kêu gọi : sự sống kêu gọi chúng ta đến với nguồn sự sống. Đây không phải chỉ là nguồn nước hằng sống, nhưng còn là nguồn mạch đem lại sự sống đời đời, là nguồn sáng rực rỡ. Tất cả phát xuất từ nguồn mạch đó : khôn ngoan, sự sống và ánh sáng vĩnh cửu. Đấng làm ra sự sống là nguồn sự sống. Đấng tạo thành ánh sáng là nguồn ánh sáng. Chúng ta hãy coi nhẹ những gì thấy được trước mặt, vượt ra khỏi cõi đời này và kiếm tìm trên trời cao cho thấy nguồn ánh sáng, nguồn sự sống, nguồn nước hằng sống, như những con cá có lý trí và rất khôn ngoan, để chúng ta uống nơi nguồn mạch đó nước hằng sống, nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương là Chúa nhân hậu, xin thương đưa con đến nguồn suối ấy, để ở đó, cùng với những kẻ được Chúa yêu thương mà vẫn đang phải khát, con được uống nước hằng sống. Xin cho con được vui thỏa trong dòng nước tuyệt vời êm dịu ấy, cho con luôn hướng lòng lên mà thiết tha gắn bó với nguồn nước ấy và thưa rằng : Dòng nước hằng sống êm dịu biết bao, chẳng khi nào thiếu nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

Ôi lại Chúa, Chúa luôn luôn là chính nguồn suối ấy, nguồn suối mà luôn luôn chúng con phải khát khao, luôn luôn chúng con được đến kín nước và luôn luôn phải kín nước. Lạy Chúa Kitô, xin luôn luôn cho chúng con thứ nước ấy để nơi chúng con, nước ấy trở thành một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

Quả là con đang xin những điều trọng đại, ai mà chẳng biết? Nhưng lạy Chúa là vua hiển vinh, Chúa đã từng tặng ban những điều trọng đại, và Chúa đã hứa ban những điều trọng đại. Không có gì cao trọng hơn Chúa, thế mà Chúa đã ban chính mình cho chúng con, Chúa đã dâng hiến chính mình vì chúng con.

Vì thế, chúng con xin Chúa cho chúng con biết chúng con đang yêu mến điều gì, bởi vì chúng con không xin Chúa ban cho chúng con điều gì khác, ngoại trừ một mình Chúa. Bởi lẽ, Chúa là tất cả cho chúng con : sự sống của chúng con, ánh sáng của chúng con, ơn cứu độ của chúng con, đồ ăn thức uống của chúng con, và Thiên Chúa của chúng con. Lạy Đức Giêsu của chúng con, xin thổi vào lòng chúng con một luồng sinh khí của Thánh Thần Chúa, xin cho tâm hồn chúng con đớn đau vì thương tích tình yêu Chúa để lại, và ai trong chúng con cũng có thể nói lên sự thật tận đáy lòng rằng : xin tỏ cho con hay ai là người lòng con say mến, vì con đã mang thương tích tình yêu.

Lạy Chúa, con ước mong được mang những thương tích đó. Phúc thay tâm hồn nào mang thương tích tình yêu như vậy, phúc thay tâm hồn nào kiếm tìm được nguồn suối, uống nơi nguồn suối mà vì uống nên cứ còn khát mãi, vì khát khao nên vẫn luôn kín nước, và vì khát nên cứ uống không ngừng. Như thế, tâm hồn nào bị trúng thương và được chữa lành thì luôn luôn kiếm tìm vì yêu mến. Xin vị lương y Giêsu Kitô nhân hậu là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta, dủ tình gây thương tích cứu độ ấy nơi cõi lòng sâu thẳm của chúng ta. Người là Đấng luôn hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp Ga 4,14-15

X    Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa, Và

*     nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

Đ    Lạy Chúa, xin cho con thứ nước ấy, để con hết khát. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.